Vợ cũ của chồng trở thành... người giúp việc trong gia đình.
Chúng tôi đến với nhau sau khi cả hai đã trải qua hôn nhân trước. Anh hơn tôi 6 tuổi và có con gái riêng sống với mẹ. Tôi đã kết hôn lần hai, nhưng cuộc hôn nhân đầu tiên chưa chính thức tổ chức. Khi còn đang chuẩn bị, chồng cũ lăng nhăng, tôi quyết định ly hôn. Mẹ chồng biết chuyện nhưng lại có thái độ khinh miệt, thậm chí còn dằn vặt tôi về quá khứ. Chồng tôi động viên rằng mẹ chỉ chưa chấp nhận tôi, nhưng tôi cảm thấy rất khó để chấp nhận điều đó.
Tôi cố gắng làm một nàng dâu ngoan ngoãn, nhưng thường xuyên bị mẹ chồng so sánh với vợ cũ của chồng. Bà thường ca ngợi cô ấy, khiến tôi cảm thấy uất ức. Dù lòng đầy bực bội, tôi không dám phản kháng mạnh mẽ vì sợ sự tức giận của bà. Có lần, tôi cãi lại và bà giận dỗi khóa cửa không ăn uống. Cuối cùng, tôi phải xin lỗi để hòa giải. Sáng hôm sau, bà làm cơm nhưng không chuẩn bị cho tôi, khiến chồng tôi cảm thấy khó xử và vội vã ra ngoài.
Anh ấy đã đi, chỉ còn lại tôi và mẹ. Trong tình huống này, chắc hẳn nhiều người cũng cảm thấy ấm ức như tôi, không còn tâm trí để ăn uống. Chiều hôm đó, chồng tôi thông báo rằng mẹ đã gọi điện cho anh về việc thuê ô sin. Anh hỏi tôi ý kiến, nhưng một khi mẹ đã quyết định, tôi cũng không thể thay đổi được gì. Chồng tôi nhẹ nhàng động viên: “Anh tin mối quan hệ giữa hai mẹ con sẽ sớm tốt đẹp”.
Tôi về nhà sớm hơn chồng một giờ và thấy mẹ chồng đang trò chuyện vui vẻ với ô sin mới. Tôi choáng váng khi nhận ra đó chính là vợ cũ của chồng. Tối đó, chồng tôi về và cũng cảm thấy quyết định của mẹ thật lố bịch. Anh đã nói với mẹ: “Con đã ly hôn với cô ta, sao mẹ còn mời cô ấy đến nhà?”. Bà đáp: “Cô ấy hiểu rõ cách sinh hoạt của chúng ta, và điều này sẽ giúp hai đứa gặp nhau nhiều hơn. Mẹ đã thỏa thuận với cô ấy rồi, sau này hãy đưa cô ấy về để mẹ được ôm cháu nội”.
Bà mẹ chồng không thích tôi nên đã kéo con dâu cũ về nhà, tạo cơ hội cho họ tái hôn. Nhưng chồng tôi đã quyết định chia tay vì tính cách không hòa hợp. Tôi không biết xử lý thế nào, nên đành để anh giải quyết. Anh đã mời cô ta ăn cơm và ba người gặp nhau trong tình huống ngại ngùng. Tôi nghĩ cô ta vẫn còn tình cảm với chồng tôi và muốn gần gũi lại. Anh tuyên bố rõ ràng với vợ cũ rằng sẽ nuôi con nhưng không thể đáp ứng yêu cầu khác. Cô ta chỉ nói sẽ không làm phiền và bỏ đi. Hôm sau, mẹ chồng thông báo ô sin bị bệnh, khiến hai vợ chồng tôi thầm cười nhưng vẫn giả bộ ngạc nhiên. Nhớ lại chuyện này, tôi vẫn thấy sợ ý đồ của mẹ chồng.
Bà mẹ có ý định sắp xếp tái hôn cho con trai và có thể sẽ kéo thêm người phụ nữ khác về làm dâu. Tôi không trách bà vì quá khứ, nhưng trong lòng chỉ mong bà công nhận tôi là một nàng dâu chính thức, hiểu cho con cái để gia đình hạnh phúc. Giải pháp tốt nhất để giữ lửa gia đình là nên sinh con, có cháu nội sẽ làm mẹ chồng dịu đi. Quá khứ không quan trọng, hãy sống cho hiện tại và tương lai. Tôi sẽ làm tròn bổn phận của một nàng dâu, hy vọng mẹ chồng sẽ cảm động trước sự khéo léo của mình. Đồng thời, cần chia sẻ mọi điều với chồng để cùng tìm ra giải pháp tốt cho gia đình.
Source: https://afamily.vn/vo-cu-cua-chong-bien-thanh-o-sin-trong-nha-20120406101416525.chn