Vợ "đặc sản" - Chuyện tình yêu độc đáo.
Ba năm trước, một buổi tối, chồng về nhà muộn, ghé vào công viên để nghỉ ngơi. Đang ngồi nhắm mắt thì bỗng bị hai tên côn đồ xăm trổ xông đến, đe dọa bằng kim tiêm dính máu và yêu cầu lột bỏ đồ giá trị. Sợ hãi, chồng tháo đồng hồ và ví, định gỡ cả nhẫn bạc. Bỗng nghe tiếng quát "Ai cho bọn mày giở trò ở đây?", và một cô gái nhỏ bé xuất hiện, tấn công hai tên lưu manh. Khi chồng định thần lại, cả hai đã nằm dưới đất, van xin. Chồng không thể tin vào mắt mình khi thấy cô gái mạnh mẽ đó.
Cô gái nhìn chồng, nở nụ cười tươi và hỏi: “Anh có sao không? Về nhà đi, tối rồi còn ở đây làm gì?”. Trong nhà, vợ đảm đang làm tất cả những việc mà chồng không biết, từ sửa điện đến sửa quạt. Một đêm trăng sáng, chồng cảm nhận như bị sét đánh khi thấy nụ cười duyên dáng của vợ, khiến anh không thể cưỡng lại. Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau, và từ đó, chồng nhận ra mình đã bị "hạ knock-out" bởi một cô vợ đặc biệt. Sau cuộc gặp gỡ ấy, chồng đôi lúc lo lắng vì cô gái có thể "đấm bay" anh bất cứ lúc nào.
Nỗi sợ của chồng chẳng đáng gì so với nỗi nhớ cô gái có chiếc răng khểnh dễ thương. Trái tim chồng đập điên cuồng vì khao khát được yêu. Vợ học võ từ nhỏ và có thể dễ dàng quật ngã những người to lớn hơn chồng. Ngày cưới, bạn bè chồng cảnh báo phải “giữ mình” kẻo vào viện do vợ nhỡ tay. Hơn nữa, vợ làm trong ngành kỹ thuật, rất rành về điện, máy móc, nên trong nhà, vợ làm hết mọi việc đàn ông như sửa điện, quạt, bình nóng lạnh, trong khi chồng chỉ biết đứng bên cạnh nghe vợ chỉ dẫn.
Cảnh thường thấy ở nhà là vợ ngắm quạt trần hỏng và gọi chồng mang thang đến. Chồng vâng lời, giúp vợ trong khi cô leo lên thang. Sau khi sửa xong, vợ bảo chồng cất thang. Vợ không thích phim Hàn Quốc, dù chồng tặng hoa đẹp, cô vẫn đem tặng em họ. Vợ không e thẹn, cười to khiến mọi buồn phiền của chồng tan biến.
Chồng đã quen với tiếng cười và giọng nói to rõ của vợ, nhưng gần đây thấy vợ dịu dàng hơn hẳn, đi nhẹ, nói khẽ và cười e thẹn. Điều này khiến chồng nghi ngờ vợ sắp có tin vui. Chồng tưởng tượng đến cảnh có đứa trẻ gọi mình là "Bố ơi!" và cảm thấy vui sướng. Cuộc thi "Phụ Nữ Chuẩn 10" do aFamily tổ chức nhằm tôn vinh sự cầu tiến của phụ nữ Việt.
Chủ đề cuộc thi là chia sẻ về những thay đổi trong cuộc sống của bản thân hoặc những người phụ nữ xung quanh, từ những điều bình dị như chăm sóc gia đình, công việc nội trợ đến những đam mê cá nhân, tất cả đều mang lại giá trị ý nghĩa.



Source: https://afamily.vn/vo-dac-san-2013122611415721.chn