"Vợ đảm đang giống như món ăn đơn giản: gạo và rau luộc!"
Đây là quan điểm của một người phụ nữ hạnh phúc bên chồng yêu chiều. Chị cảm thấy hạnh phúc nhưng nhận thức rằng đó là kết quả của nỗ lực cá nhân trong thời gian dài, không phải may mắn. Chị cho rằng đàn ông Việt Nam thường có quan niệm gia trưởng, thích phụ nữ phục tùng, trong khi những người phụ nữ khéo léo, quyến rũ lại thường không chịu nghe lời. Chị chỉ trích quan niệm sai lầm của đàn ông về hạnh phúc gia đình.
Các quý ông thường chán ngán khi vợ chỉ biết phục vụ món gạo luộc, rau luộc. Chồng tôi cũng vậy, nhưng tôi không chỉ mang đến những món ăn đơn giản đó. Ban đầu, tôi để chồng thỏa mãn với việc không làm việc nhà, nhưng sau đó tôi quyết tâm thay đổi từng thói quen của anh. Dù rất khó khăn, tôi đã tạo điều kiện cho anh cảm thấy thoải mái và quan trọng, từ đó khuyến khích anh phát triển những điểm tốt và hạn chế những tật xấu. Tôi luôn đặt ra những mục tiêu khác nhau để cảm hóa tính cách chồng và tìm cách để thành công trong việc đó.
Chị đã mất nhiều năm để cảm hóa thành công anh, điều này đòi hỏi sự kiên nhẫn lớn. Phụ nữ có hai loại: một là chấp nhận chịu đựng, hai là không chấp nhận và quyết tâm thay đổi. Tôi thuộc tuýp thứ hai, luôn khao khát yêu thương và chăm sóc. Tôi tin rằng mọi thứ đều cần nỗ lực để đạt được. Phụ nữ cũng nên có tính chinh phục, bởi thành quả của nó rất thỏa mãn. Có những người vợ ngoan chỉ biết phục tùng, trong khi có những phụ nữ khác lại được chồng chiều mà không phải lao tâm khổ tứ. Nhiều đàn ông đôi khi không thích phụ nữ, nhưng việc họ chiều chuộng một người phụ nữ đôi khi chỉ là trao đổi, thứ họ cho có thể lấy lại và cho người khác.
Nhiều phụ nữ cảm thấy buồn khi chồng họ ngoại tình, dù được chiều chuộng. Tuy nhiên, khi hiểu và chinh phục được chồng, họ sẽ tự tin hơn về hạnh phúc gia đình, với mức tự tin lên đến 80%. 20% còn lại là rủi ro trong cuộc sống. Dù chúng ta luôn mong muốn những điều tốt đẹp, nhưng không thể yên tâm hoàn toàn. Người đàn ông có nhiều mối quan tâm và không thể chỉ nghĩ về vợ suốt ngày; nếu vậy, điều đó có thể dẫn đến ghen tuông và hạn chế cho cả hai. Thời gian anh ta làm việc và giao lưu xã hội là cần thiết để duy trì sự cân bằng trong cuộc sống.
Tôi hiểu rằng chồng có thể bị say nắng, nhưng tôi tin vào tình cảm của anh ấy và nỗ lực của mình. Tôi không muốn sống trong lo lắng hay ghen tuông, vì tôi có 80 giá trị vững bền để giữ gìn hạnh phúc. Nếu có rủi ro xảy ra, tôi sẽ đón nhận, nhưng hiện tại, tôi đang sống vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn chị đã chia sẻ, chúc chị cũng luôn hạnh phúc! Gái ngoan và gái hư luôn bên nhau như răng với lưỡi.
Răng thẳng, lưỡi cong, răng rụng nhưng lưỡi vẫn giữ.


Source: https://afamily.vn/chuyen-gia-dinh/vo-ngoan-chang-khac-nao-gao-luoc-rau-luoc-20130529100436552.chn