Vợ đẹp quyết định dứt khoát sau khi chồng bội bạc, mặc lời xin lỗi của người chồng tỷ phú.
Cuộc đời đầy bất ngờ, tình yêu có thể thay đổi, và tỷ phú thường là mục tiêu của nhiều cô gái mong đổi đời. Nếu không giữ gìn bản thân, những người đàn ông bội bạc sẽ phải đối mặt với cái kết dễ đoán. Lưu Loan Hùng, tỷ phú nổi tiếng ở Hong Kong với tài sản 1,7 tỷ đô, có được thành công nhờ sự đồng hành của người vợ đầu tiên, Bảo Vịnh Cầm. Xuất thân từ gia đình bình dân và trải qua nhiều khó khăn, Bảo Vịnh Cầm đã làm bồi bàn để tiết kiệm tiền du học sau khi cha bà qua đời khi bà mới 9 tuổi.
Năm 1973, cô gái 19 tuổi Bảo Vịnh Cầm nhập học ngành Khoa học Xã hội tại Waterloo, nơi cô gặp gỡ Lưu Loan Hùng, một du học sinh nghèo cùng quê Hong Kong. Vẻ đẹp của Vịnh Cầm khiến nhiều chàng trai trong trường mê mẩn, nhưng trái tim cô lại thuộc về Loan Hùng. Sau một thời gian yêu đương nồng thắm, họ kết hôn năm 1977 và trở về Hong Kong để khởi nghiệp. Vịnh Cầm ủng hộ chồng hết mình, thậm chí bán cả ngôi nhà duy nhất để giúp anh mở công ty. Nhờ vào đầu óc nhạy bén, họ thành công trong lĩnh vực chứng khoán và bất động sản.
Lưu Loan Hùng phụ trách đối ngoại, còn Bảo Vịnh Cầm quản lý nội bộ, giúp công ty phát triển mạnh mẽ từ vài chục nhân viên lên 2000 nhân viên vào năm 1983, trở thành huyền thoại khởi nghiệp. Họ có hai con, tưởng chừng hạnh phúc, nhưng biến cố xảy ra khi Lưu Loan Hùng sa ngã. Giàu có nhanh chóng ập đến, công ty niêm yết trên sàn chứng khoán, nhưng cũng đem lại cám dỗ. Lưu trở thành mục tiêu của nhiều cô gái xinh đẹp, được cho là có quan hệ với 25 người, trong đó có ba mỹ nhân nổi tiếng. Khi Bảo Vịnh Cầm phát hiện chồng ngoại tình, cô cảm thấy sụp đổ.
Bà Lưu mắc sai lầm trong việc giữ chồng khi nghĩ rằng chỉ cần để cho ông thoải mái ngoại tình, ông sẽ quay về. Dù bà ngăn cản chồng qua lại với một nữ diễn viên nổi tiếng, ông vẫn không để ý và đã mời gia sư riêng cho cô ta. Lưu Loan Hùng không chỉ ngoại tình mà còn có con với người khác. Những hy vọng của bà về việc chồng sẽ trở về đã tan vỡ khi ông mê đắm nhiều cô gái trẻ đẹp mà không có ý định hối hận. Tình yêu dường như đã hết hạn khi tài sản dồi dào không thể giữ chân người chồng.
Tờ đơn ly hôn của Bảo Vịnh Cầm thể hiện sự dứt khoát và lạnh lùng. Lưu Loan Hùng, chồng bà, đã coi thường tình cảm của vợ khi thoải mái ngoại tình và tặng quà xa xỉ cho tình nhân. Sau 15 năm hôn nhân, vào năm 1992, Bảo Vịnh Cầm không thể chịu đựng thêm và quyết định ly dị, khiến Lưu Loan Hùng sốc và van xin bà quay lại. Ông ta không chỉ mất vợ mà còn đối diện với sự nhục nhã và sự nghiệp bị ảnh hưởng. Ông nghĩ rằng vì con cái, vợ sẽ không dám ly hôn, nhưng thực tế lại không như ông tưởng.
Lòng đầy quyết tâm, người phụ nữ không để lời lẽ ngọt ngào của chồng lừa dối mình thêm nữa. Bà liên tục nói chuyện ly hôn cho đến khi Lưu Loan Hùng phải ký đơn. Sau đó, Bảo Vịnh Cầm trở về cuộc sống độc thân, thoải mái, sở hữu vài công ty và nhiều nhà giá trị trên toàn cầu, cùng với số tiền nhận được sau ly hôn.





Source: https://afamily.vn/dua-chong-len-hang-ty-phu-nhung-bi-phan-boi-dang-cay-nguoi-vo-dep-ra-phan-quyet-cuoi-cung-bat-chap-loi-cau-xin-tu-nguoi-chong-boi-bac-2019091713302762.chn