Vợ "gấu" hướng dẫn chồng cách sống.
Anh Lượng, chồng chị Quyên ở Quận 7, TP HCM, rất thích nhậu, gần như tuần nào cũng nhậu 6/7 ngày. Dù chị đã khuyên rất nhiều, từ khi còn yêu đến khi cưới, anh vẫn không thay đổi. Một hôm, khi chị đang mang bầu tháng thứ 6 và chuẩn bị ăn cơm, anh nhận được điện thoại và nói sẽ ra ngoài ngõ mua đồ, hứa sẽ về ngay. Tuy nhiên, sau 15 phút, chị không thấy anh về, gọi điện thì anh bảo đang nhậu với bạn. Chị tức giận, lái xe đi tìm và nhanh chóng phát hiện anh đang vui vẻ nhậu với bạn bè.
Khi anh Lượng kéo chị ra ngoài, chị cố tình xô ghế tạo tiếng động để thị uy. Mọi người im lặng nhìn chị dạy chồng. Anh Lượng tái mặt khi thấy vợ. Những người bạn nhậu cười giả lả, bảo chị nên dịu dàng hơn. Nghe vậy, chị tức giận, không thèm chào hỏi ai, chỉ lườm một vòng rồi quát anh Lượng về việc bỏ vợ con ở nhà để đi nhậu, cho rằng anh ích kỷ và vô trách nhiệm. Cả bàn nhậu choáng váng, anh Lượng xấu hổ đứng dậy định nạt vợ nhưng bị chị nạt lại to hơn, thách thức anh đến ở với đám bạn nhậu.
"Thích nhậu thì đừng cần vợ con nữa!" - câu nói khiến nhiều người tức giận, nhưng không ai dám chửi bới hay đánh nhau với phụ nữ, đặc biệt là bà bầu như chị. Anh Lượng chỉ lặng lẽ nói: “Quậy xong rồi thì về thôi!”, còn chị thì cứng rắn từ chối. Chị diễn một màn khóc lóc, than vãn về nỗi khổ của người vợ có chồng mê nhậu. Khi anh Lượng kéo chị ra ngoài, chị còn cố tình đập ghế để thị uy. Mọi người lo lắng chồng chị có thể nổi điên, nhưng chị hiểu tính chồng mình - anh hiền lành, chỉ thích nhậu. Chị phải mạnh mẽ để anh nghe lời, và dù có gấu, chị vẫn đảm đang, khiến anh nể trọng. Từ đó, anh Lượng đã giảm bớt việc nhậu.
Anh Lượng sợ vợ nổi giận và bạn bè không còn mời anh đi nhậu vì lo ngại vợ sẽ làm loạn. Chồng Khuê, Quang, cũng từng mê nhậu và thường hẹn hò với bạn bè, mặc kệ Khuê. Khi Quang hứa đón Khuê đi thăm bác nhưng lại trốn, Khuê đã không thể chịu đựng thêm. Cô quyết định giả vờ ngọt ngào hỏi Quang địa điểm nhậu và đến đó, ngồi bàn đối diện để thể hiện sự phản đối.
Anh nhìn thấy người yêu ngạc nhiên khi cô chỉ ngồi lườm chứ không nói gì. Anh vội mời cô sang bàn mình, nhưng cô từ chối và gọi bạn bè cùng tổ chức một bàn nhậu riêng. Anh thấy khó chịu nhưng đành phải kéo cô về, bỏ lại bàn tiệc. Sau hôm đó, anh hứa sẽ cai nhậu và thực sự làm được. Tuy nhiên, khi cưới nhau, Khuê phát hiện chồng có thói quen bừa bộn, quần áo bẩn vứt lung tung khiến cô phải mất công tìm để giặt, làm cho tủ quần áo luôn trong tình trạng lộn xộn.
Khuê rất bực bội và quyết định phải có biện pháp mạnh. Cô bắt đầu ném tất cả đồ bẩn tìm thấy bên ngoài nhà tắm và máy giặt vào thùng rác. Ban đầu, cô nhắc nhở nhẹ nhàng, nhưng sau đó đã phải quát mắng thẳng tay. Tuy nhiên, anh Quang vẫn không thay đổi, chỉ gật đầu mà không chú ý.



Source: https://afamily.vn/vo-gau-day-chong-20140104061018989.chn