Vợ giận dữ đòi ly hôn, ném nhẫn cưới vào mặt tôi, câu nói an ủi của tôi lại bị cô ấy bác bỏ.
Sau khi cưới Vân, tôi giao hết tiền bạc cho vợ và không giữ thẻ ATM, mỗi ngày đều phải xin tiền từ cô ấy. Ban đầu, tôi vẫn vui vẻ, nhưng khi có con, cuộc sống hôn nhân trở nên ngột ngạt. Tôi thường tìm cớ ra ngoài với bạn bè, nhưng Vân càng quản lý chặt chẽ hơn. Cô ấy hay dỗi và trách móc tôi, khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Mỗi sáng, tôi chỉ xin được 50k mà vẫn bị lườm nguýt, còn cô ấy phải chắt chiu từng đồng. Cuối cùng, tôi quyết định không xin tiền nữa và đi làm trong tình trạng không có đồng nào.
Tôi biết mình không giỏi giang, lương thấp nhưng chi tiêu không tốn kém. Tôi không rượu chè hay cờ bạc, chỉ hơi vô tâm và lười biếng. Tôi nghĩ mình bình thường nên lấy vợ cũng bình thường như Vân. Nhưng sau khi sinh, vợ tỏ thái độ khiến tôi bực mình. Tôi thường mau quên, giận dỗi rồi lại vui vẻ, nhưng Vân thì không. Khi tôi về nhà vui vẻ, cô ấy lại chỉ trích tôi không phụ giúp gì, trong khi cô ấy vất vả chăm con và nấu ăn. Tôi cố gắng làm cô ấy cười và giúp trông con, nhưng vẫn bị cằn nhằn. Cuộc sống cứ trôi qua như vậy. Gần đây, có một em nhân viên mới trong nhóm, chúng tôi không có quan hệ tình cảm, chỉ là nói chuyện hợp nhau.
Một buổi tối, tôi đang trò chuyện với đồng nghiệp về cách thả thính con trai. Cô ấy đùa rằng ước gì tôi chưa có vợ để thoải mái hơn. Mặc dù tôi cũng nghĩ như vậy nhưng ngay lập tức cảm thấy có lỗi với vợ con và phản bác lại rằng mình vẫn là người tư vấn tình cảm cho cô ấy, vợ tôi rất dễ tính và không quản lý mối quan hệ này. Tuy nhiên, ngay khi tôi vừa đặt điện thoại xuống, vợ tôi đã bế con đến và tức giận hỏi về việc tôi nhắn tin cho đồng nghiệp. Cô ấy bực bội vì tôi bỏ bê việc nhà và cảnh báo nếu tôi định ngoại tình thì hãy ly hôn.
Chưa bao giờ tôi thấy Vân tức giận như thế. Cô ấy mang tờ đơn ly hôn ra bắt tôi ký, nhưng tôi không đồng ý. Tôi cố gắng trêu chọc để làm cô ấy nguôi giận, nhưng Vân vẫn không mềm lòng. Cô ấy ném đơn vào mặt tôi và vứt nhẫn cưới xuống sàn. Tôi đùa rằng nhẫn cũ vẫn có giá, nhưng lại khiến Vân càng tức giận, ném đồ đạc và đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi phải về nhà mẹ đẻ, nhưng Vân vẫn khăng khăng cho rằng tôi ngoại tình và không chịu tha thứ. Sau một tuần, tôi cảm thấy bực bội và muốn ký vào đơn ly hôn, nhưng lại thương con, không muốn chúng sống thiếu tình thương của bố mẹ. Tôi không biết làm cách nào để Vân tha thứ.
Source: https://afamily.vn/vo-dung-dung-noi-gian-viet-don-ly-hon-con-nem-ca-nhan-cuoi-vao-mat-toi-noi-1-cau-hy-vong-xoa-diu-nao-ngo-bi-co-ay-xua-duoi-20201116160728657.chn