Vợ giáo dục con trai, chồng lớn tiếng bênh vực nhưng cái kết hài hước khiến ai cũng phải bật cười!
Người xưa có câu "Nhà có nóc, làng có cổng" để nói về uy quyền của người chồng trong gia đình, khi mà vợ con phải nghe lời. Tuy nhiên, ngày nay, khi nhiều ông chồng phải sống với những bà vợ mạnh mẽ, câu nói này lại mang ý nghĩa khác, như một lời nhắc nhở rằng không nên gây sự với vợ kẻo gặp hậu quả nặng nề. Sau khi lấy vợ, điều duy nhất mà chồng có thể quyết định trong nhà là... bật công tắc điện, vì chỉ cần sai một chút là sẽ phải chịu đựng hậu quả. Chẳng hạn, có một anh chồng vì bênh vực con trai bị mẹ mắng mà cả hai đã phải nhận bài học "đáng nhớ" từ vợ, khi cậu bé phải quỳ gối và mẹ cầm chổi dọa dẫm.
Ông chồng thấy con bị mẹ mắng nên chạy ra bênh vực, nhưng nhanh chóng tiu nghỉu khi gặp phải “đối thủ” mạnh hơn. Dù anh cố tỏ ra nghiêm túc, nhưng chị vợ đã nói điều gì đó khiến cả hai bố con phải quỳ. Cuối cùng, cả hai đều chịu kết cục thê thảm, khiến dân mạng cười lăn cười bò. Bức ảnh này cho thấy ai mới thực sự là "nóc nhà". Ai cũng nghĩ đây sẽ là bài học nhớ đời cho anh chồng, người định lớn tiếng nhưng cuối cùng chỉ dám khóc. Hình ảnh này đang được nhiều ông chồng chia sẻ như một lời cảnh báo.


Source: https://afamily.vn/vo-day-do-con-trai-anh-chong-lon-tieng-benh-vuc-khang-dinh-la-chu-cai-nha-nay-nhung-cai-ket-the-tham-khien-ai-cung-cuoi-bo-2020101618303561.chn