Vợ không đến thăm em chồng sinh con nhưng lại tuyên bố một câu khiến tôi phải cứng họng.
Vợ tôi từng có mâu thuẫn căng thẳng với em chồng, do em tôi đỏng đảnh và được nuông chiều. Vợ tôi không chịu được nên hay chỉnh em ấy, dẫn đến cãi vã. Mẹ tôi bênh con gái, trách mắng vợ tôi. Hai năm trước, vợ tôi tự thu dọn đồ đạc về ngoại khi con mới 2 tháng, đe dọa ly hôn nếu tôi không theo. Tôi thương con nhỏ, nên ở rể từ đó. Vợ không quay về nhà chồng nữa. Gần đây, em tôi mới sinh và vẫn nằm viện. Tôi đề nghị vợ thăm em để nối lại tình cảm, nhưng vợ từ chối và không đưa tiền cho tôi. Bực tức, tôi quát vợ ích kỷ, nếu không thay đổi thì ly hôn là chuyện sớm muộn. Vợ đáp lại, thời tôi sinh con còn phải nấu ăn hầu hạ em gái tôi.
Em gái anh đuổi mẹ con tôi đi, bố mẹ anh cũng không bênh vực tôi. Giờ tôi không biết sống sao cho phải. Tôi cứng họng, biết em tôi sai nhưng vợ tôi cũng không nên thù oán. Cô ấy bảo nếu tôi thích thì hãy viết đơn ly hôn, còn cô ấy không chịu nhún nhường. Bố mẹ cũng trách tôi không dạy vợ, em chồng thì không thăm hỏi. Giữa hai bên, tôi thật mệt mỏi và không biết phải dàn xếp thế nào cho ổn.


Source: https://afamily.vn/vo-khong-di-tham-em-chong-de-con-danh-thep-tuyen-bo-mot-cau-khien-toi-cung-hong-20220103103143848.chn