“Vợ lớn tuổi gặp khó khăn trong công việc”
Chị nhận ra chồng đã thay đổi sau 3 năm hôn nhân. Khi yêu, anh luôn vui vẻ chờ đợi chị, nhưng sau cưới, anh thường tỏ ra khó chịu khi phải chờ đợi. Chị cũng cảm thấy bản thân thay đổi, từ một người phụ nữ xinh đẹp trở nên mập mạp hơn sau khi sinh bé Bông. Dù muốn lấy lại vóc dáng, nhưng chị phải ăn nhiều để có sữa cho con.
Câu cửa miệng của anh Toàn dành cho chị Ngân luôn là “Ôi, vợ già rách việc”. Mỗi khi đi đám cưới hay ăn uống cùng công ty, chị thường ngắm mình trong gương lâu để chọn đồ cho đẹp. Nhưng chỉ chờ chưa đầy 5 phút, anh đã kêu ca: “Vợ rách việc, em mặc gì cũng lòi mỡ, nhanh lên nào”. Dù bận rộn, chị vẫn cố gắng chọn một bộ váy và trang điểm nhẹ. Nhưng vừa ra, anh đã chê “Trông choe choét, váy vóc như lò xo, sao không chịu chuẩn bị từ sáng?”. Chị chỉ cười và hứa sẽ rút kinh nghiệm. Khi chuẩn bị lên xe, nghe con khóc, chị lại phải chạy vào dỗ. Đợi vợ 5 phút, anh đã bấm còi và gọi điện: “Thôi, ở nhà đi, việc nhỏ mà làm mãi không xong, vợ già rách việc”.
Anh phóng đi, để lại trong lòng chị nỗi tủi thân. Chị biết anh thường bị gọi là "phi công trẻ lái máy bay bà già" vì anh kém chị 4 tuổi, điều chị không thích. Họ quen nhau qua một người bạn, và trước sự ngọt ngào của anh, chị đã nhận lời yêu. Sau 8 tháng, họ cưới nhau, nhưng cuộc sống hôn nhân khiến chị cảm thấy ngạt thở. Dù là giám đốc dự án với thu nhập tốt, chị luôn cảm thấy tự ti bên chồng. Anh Toàn thường chê bai chị xấu xí, luộm thuộm và không làm tốt việc trông con.
Chị thường nhớ về thời yêu nhau và không khỏi tiếc nuối. Chị ước gì có thể yêu nhau mà không cưới, vì anh không thông cảm và giúp đỡ chị trong việc nhà và chăm con. Mỗi lần đi chợ lâu, chị chỉ muốn chọn đồ ngon cho gia đình, nhưng về nhà, anh lại cáu gắt và chê bai. Chị nhận ra một phần lỗi cũng do mình, vì thấy đồ giảm giá là lại ham mua sắm. Khi mang về những món hàng kém chất lượng, chị bị chồng la mắng. Giờ Bông đã 2 tuổi, việc chăm con đã dễ hơn, nhưng anh lại thường xuyên đi tối ngày.
Chị khác anh, luôn vui vẻ chờ chồng về dù bận rộn với công việc và gia đình. Mỗi tối, anh về muộn, có hôm thấy chị ngủ quên chờ anh mà anh lại châm chọc. Một hôm, chị Ngân quyết định hâm nóng tình cảm bằng cách mặc đồ sexy và xịt nước hoa. Nhưng khi về, anh Toàn chỉ biết phàn nàn về cách ăn mặc của chị và bỏ vào phòng ngoài ngủ. Dù yêu nhau, cuộc sống của họ vẫn đầy rắc rối và thị phi do sự chênh lệch tuổi tác.


Source: https://afamily.vn/vo-gia-rach-viec-201351413533353.chn