Vợ nổi giận và đòi ly hôn khi biết tôi nhờ mẹ giữ tiền hộ
Tôi đang xuất khẩu lao động, kiếm khoảng 40 triệu mỗi tháng. Tôi giữ lại 15 triệu cho sinh hoạt cá nhân, gửi 10 triệu cho vợ nuôi con, và 15 triệu gửi mẹ để tiết kiệm. Vợ tôi làm nhân viên bán hàng, lương 5 triệu, nhưng có thời gian chăm sóc con cái. Tôi không hoàn toàn tin tưởng người khác ngoài mẹ mình, vì vậy chỉ gửi đủ tiền cho vợ nuôi con. Tôi đã hơn 2 năm không về thăm nhà, nên không biết vợ có lo cho gia đình hay không. Mẹ tôi đã giúp tôi gom tiền để đi lao động nước ngoài khi vợ chồng tôi còn khó khăn.
Mẹ tôi đã mượn tiền và hứa sẽ tự trả, coi như hỗ trợ tôi làm vốn. Trong nhiều năm qua, tôi chưa cho bố mẹ đồng nào, mà ngược lại, mẹ luôn giúp đỡ tôi, đặc biệt khi tôi cưới vợ. Vì thế, tôi gửi tiền nhờ mẹ giữ cho yên tâm. Tuy nhiên, khi vợ biết, cô ấy đã phản ứng dữ dội, cho rằng tôi không tin tưởng cô và chỉ lo cho mẹ. Cô ấy đe dọa sẽ ly hôn nếu tôi không thay đổi. Mẹ tôi định giao sổ tiết kiệm gần 400 triệu cho vợ, nhưng tôi phản đối, khẳng định mẹ cứ giữ. Tôi đã đưa đủ tiền cho vợ nuôi con rồi.
Nếu tôi đưa 400 triệu cho vợ, liệu khi về nước có đủ tiền để đầu tư không? Cô ấy có thể sẽ hoang phí hoặc mang về nhà bên vợ. Theo mọi người, tôi hay vợ tôi sai trong chuyện này? Tôi có quyền giữ tiền hay phải nộp hết cho vợ?


Source: https://afamily.vn/biet-tin-toi-nho-me-giu-ho-tien-vo-lam-am-i-va-doi-ly-hon-20231226144721515.chn