Vợ nóng nảy khiến chồng hoảng hốt.
Vợ chồng anh Phiến và chị Phương ở Quận Hà Đông, Hà Nội, gây xôn xao trong khu phố. Nhiều người dân cảm thương cho anh Phiến, một người đàn ông hiền lành, trong khi chị Phương bị chỉ trích vì tính cách hung dữ và thiếu tôn trọng chồng. Một người hàng xóm cho biết chị Phương thường xuyên đánh chồng, khiến anh bị thương tích. Chị Phương là người buôn bán có thu nhập cao, trong khi anh Phiến chỉ là công nhân với lương thấp, nên chị xem thường chồng và thường xuyên chửi mắng anh ngay từ sáng sớm.
Cô ấy mắng chồng là đồ vô dụng, bất chấp ánh nhìn của hàng xóm. Khi chồng im lặng thì không sao, nhưng nếu phản kháng, cô lập tức đánh đập anh tới tấp. Một người phụ nữ hàng xóm chứng kiến cho biết thỉnh thoảng thấy chồng cô ấy sưng tím, máu rỉ ở khóe miệng. Một hàng xóm khác cũng bày tỏ sự bất bình, cho rằng cả hai bên đều đáng trách trong bạo hành. Có lần, chị Phương đã tát chồng trước mặt đồng nghiệp chỉ vì anh dẫn bạn về nhà. Họ không thể hiểu sao anh Phiến lại chịu đựng cảnh nhục nhã như vậy.
Nhiều lần, hàng xóm chứng kiến chị Phương cầm dao đuổi chồng, và dù các đoàn thể đã khuyên can, chị vẫn không ngại mắng chửi, khẳng định đó là việc riêng của gia đình. Một hàng xóm lo lắng rằng nếu anh Phiến quá tức giận, có thể sẽ xảy ra điều dại dột. Chị Phương không ngần ngại đánh chồng ngay trước mặt đồng nghiệp.
Cũng trong hoàn cảnh tương tự, anh Trí Hà Nam chia sẻ về cuộc sống với vợ bạo hành, chị Hương, hơn anh 3 tuổi, có tính cách thô lỗ. Anh Trí, một trẻ mồ côi, đã hy vọng tìm thấy hạnh phúc khi kết hôn với chị, nhưng thực tế lại rất khác.
Trước khi kết hôn, anh Trí đánh giá chị Hương là người có ngoại hình không ưa nhìn và hay nói thẳng, nhưng cho rằng đó chỉ là thói quen do hoàn cảnh sống. Anh nghĩ rằng khi có tình cảm với chị, cuộc sống của mình sẽ tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, sau khi cưới, chị Hương thể hiện mình là người không biết điều, thường coi thường chồng và có thái độ khinh miệt. Anh Trí cho biết do cảm thấy mình là người ở rể, anh thường nhường nhịn để giữ hòa khí, nhưng điều đó chỉ khiến chị Hương càng lấn lướt và không tôn trọng anh dù anh luôn cố gắng hỗ trợ cô trong công việc và việc nhà.
Anh Trí cho biết, vợ anh, chị Hương, thường xuyên mắng chửi và lôi mẹ vào tranh cãi, khiến anh cảm thấy như đang phục vụ các "bà chủ" trong gia đình. Khi anh nhẫn nhịn, chị Hương càng lấn lướt. Có lần, trong lúc anh bận chăm con và dọn dẹp, chị đã trút cơm sống, chín lên đầu anh. Một lần khác, do về muộn, anh bị chị hắt bô nước tiểu của con vào mặt và còn bị ném ghế. Chị cho rằng anh trốn tránh trách nhiệm.
Anh Trí cho biết, mặc dù người ta nói phụ nữ cần được nâng niu, nhưng vợ anh, dù được trân trọng, lại càng trở nên cứng nhắc.
Source: https://afamily.vn/vo-cuong-bao-khien-chong-mat-via-2013100502268507.chn