Vợ sau 2 tuần giận dỗi đã lên Facebook đăng tâm trạng, ngầm than vãn về duyên phận vợ chồng.
Vợ chồng tôi đã cãi nhau suốt 2 tuần qua, không ai nói với ai. Tôi về nhà muộn, không được vợ chuẩn bị cơm, tối nằm chung giường nhưng mỗi người một chăn. Trong nhà im lặng, không còn tiếng mắng con hay nói bóng gió. Nhiều lần 9 giờ tối về, thấy cả nhà đã ngủ, không ai chờ mình. Tôi muốn làm lành nhưng không biết cách, vì tôi cho rằng lỗi thuộc về vợ. Hôm thứ Bảy hai tuần trước, vợ đưa con đi siêu thị và lạc mất con. Tôi nhận được điện thoại của vợ, cô ấy khóc và sau khi tìm kiếm một hồi mà không thấy con, tôi đã trách mắng vợ. Chúng tôi đã nhờ loa phát thanh và bảo vệ để tìm con.
Một giờ sau, một phụ nữ lớn tuổi dẫn con gái tôi đến, nói rằng bé đã đi theo bà. Bà đã phát hiện ra khi ra đến bãi đỗ xe và đưa bé quay lại quầy lễ tân. Tôi và vợ thở phào nhẹ nhõm và cảm ơn bà. Có lẽ con gái tôi nhầm bà với bà ngoại của mình. Về nhà, tôi trách móc vợ, khiến cô ấy giận dỗi. Cô ấy nói không phải cố tình, chỉ quay đi một chút mà bé đã tự ý bỏ đi. Cô ấy cũng lo lắng và đã tìm kiếm. Sau đó, vợ tôi không nấu ăn, không nói chuyện và không cho tôi chạm vào. Tôi nghĩ chỉ là dỗi nhau vài ngày, nhưng kéo dài tới hai tuần. Đáng bực là cô ấy còn kết bạn với nhiều người trên Facebook và tham gia các hội nhóm độc thân, than phiền về mối quan hệ của chúng tôi, có vẻ như chuẩn bị ly hôn.
Cô ấy cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình vì không nhận được tình yêu từ chồng, sống với nhau như hai người xa lạ. Tôi lo lắng rằng nếu tình hình này tiếp tục, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn. Đọc những tâm sự của cô ấy, tôi thấy sốc khi nhiều người khuyên cô nên chia tay vì không có tiếng nói chung trong hôn nhân. Tôi tự hỏi họ có hiểu rõ câu chuyện không. Cả đàn ông cũng nhảy vào gạ gẫm, khiến tôi càng lo lắng. Tôi muốn biết phải làm gì để vợ bớt giận và hiểu ra lỗi sai của mình, trong khi vẫn giữ được sự bao dung. Mong mọi người cho tôi vài lời khuyên.



Source: https://afamily.vn/gian-nhau-2-tuan-vo-da-len-facebook-tha-thinh-than-van-vo-chong-het-duyen-phan-20171009095927148.chn