Vợ sinh xong tăng cân lên 170kg, chồng xây dựng "lâu đài tình yêu"
Sau khi sinh ba đứa con, Hà (SN 1987) đã tăng cân bất thường, hiện nặng 170kg. Cô sống trong một ngôi nhà cũ kỹ, cách đường lộ xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, Sóc Trăng khoảng 5km. Ngôi nhà tình thương này giờ đã xuống cấp, cánh cửa khó mở. Trước đây, Hà chỉ nặng 55kg, nhưng từ khi sinh con đầu lòng năm 2004, cân nặng của cô tăng nhanh chóng. Sau khi sinh con thứ ba, cô nặng khoảng 100kg và giờ đây đã lên tới 170kg, với vòng bụng gần 1,4m. Hà cho biết sau khi sinh, cô bị thiếu máu và phải truyền nước biển, nhưng chế độ ăn uống vẫn bình thường, mỗi bữa chỉ ăn từ 2 đến 3 chén cơm, mà vẫn không thể giảm cân.
Hà không có cân ở nhà, chỉ biết mình nặng khi làm ở lò bún. Dù không hoàn toàn hài lòng với cơ thể, cô vẫn lạc quan và cảm thấy khỏe mạnh, không có bệnh nghiêm trọng. Cô bị phù chân và có vấn đề về da, nhưng không quá lo lắng. Ngoài ba lần sinh nở, năm ngoái cô chỉ vào viện một lần do sốt. Hà đã sống với chồng thứ hai được 10 năm, lúc quen anh, cô nặng khoảng 100kg. Cô kết hôn lần đầu khi 16 tuổi và có ba con với chồng cũ. Hà nói rằng người khác không chê bai mình nhưng không còn yêu thương, và cô hiểu nguyên nhân khi chồng cũ phụ bạc.
Hà và chồng hiện có cuộc sống bình lặng. Chồng cô từng trải qua một cuộc hôn nhân không thành và sau đó được bạn bè giới thiệu với Hà. Khi mới quen, Hà đã được chồng rước bằng vỏ lãi và phải đi khoảng 5km đường sông. Nhà họ không có giếng, chỉ dùng nước sông pha với phèn chua. Hiện tại, nhà đã hư hỏng nặng, ghế không còn lành lặn, và vỏ lãi cũng hỏng máy. Mỗi khi cần di chuyển, chồng Hà phải chèo tay đưa vợ qua sông, và anh đã thiết kế một khu vực hỗ trợ để tiện cho việc xuống sông. Anh luôn chăm sóc Hà một cách chu đáo và chưa bao giờ trách móc cô.
Cô chia sẻ rằng chồng rất lo lắng và chăm sóc cho mình, luôn đút thuốc khi mình ốm và làm nhiều việc nhà. Lúc mới lấy nhau, họ ngủ trên giường gỗ, nhưng sau đó anh đã xây giường bê tông để đảm bảo an toàn cho vợ. Mặc dù cô tăng cân, anh vẫn không phàn nàn mà chỉ cười vui vẻ. Chồng Hà luôn yêu thương và hỗ trợ cô, từ chuyện nhỏ đến lớn, không ngại việc cô có ba con. Hà cũng cảm động khi chồng luôn sẵn sàng giúp đỡ con cái khi cần tiền.
Con không phải là con của ổng, nhưng ổng vẫn cho. Em nghĩ mình không ai thương, nhưng ổng lại không nghĩ vậy. Bữa cơm chỉ có nồi cá kho nhưng đầy tiếng cười. Hà và chồng chưa có con chung, nhưng không thấy phiền lòng. Họ xác định nếu có con thì vui, không có cũng không sao. Họ không có ảnh cưới hay tiền tổ chức đám cưới, chỉ nhờ thợ chụp một tấm minh họa làm kỷ niệm. Thợ chụp không đến được vì nhà Hà xa xôi, nên họ lấy ảnh căn cước cắt ghép thành ảnh cưới giả. Nhưng tất cả không ngăn cản họ sống hạnh phúc trong căn nhà tràn ngập tiếng cười, như một “lâu đài tình ái” của riêng mình.









Source: https://afamily.vn/vo-de-xong-vot-len-170kg-chong-xay-lau-dai-tinh-ai-20220916090908653.chn