Vợ thay đổi thái độ
Chồng nhường bước cho vợ tiến lên. Anh Quân, dù xuất phát điểm tay trắng, đã quyết định lùi lại để vợ, chị Yến, phát triển sự nghiệp. Anh nhận thấy vợ mình thông minh, nhanh nhẹn và có thành tích học tập xuất sắc, nên anh luôn nỗ lực làm việc nhà và kiếm tiền để chị có thể tập trung học tập và công việc. Dù thu nhập của anh không cao, nhưng hai vợ chồng vẫn đủ sống. Nhờ vậy, chị Yến nhanh chóng khẳng định được vị trí trong công ty.
Tốc độ thăng tiến của chị được coi là kỷ lục, với lương thưởng cao gấp nhiều lần so với anh Quân. Anh vui mừng trước thành công của vợ nhưng cũng buồn khi nghe những lời đồn ác ý cho rằng anh lười biếng, ỷ lại vào vợ. Thực tế, anh đã nỗ lực rất nhiều, vừa làm thêm ban đêm vừa chăm sóc gia đình. Anh Tuấn Ngọc Chương Dương ở Hà Nội cũng ủng hộ vợ chuyên tâm công việc, trong khi chị Mai mới trúng tuyển vào một công ty nước ngoài nhờ cả tài năng và ngoại hình. Dù lương thấp hơn vợ, anh Ngọc không cảm thấy ghen tị mà vẫn tự hào về vợ mình.
Ngược lại, anh luôn vui vẻ hoàn thành việc nhà để vợ yên tâm công tác. Mặc dù chị ngày càng đi làm về muộn, anh không hề phàn nàn. Chị Yến thăng tiến nhanh chóng lên chức Giám đốc và trở thành bồ nhí của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Thành công khiến chị trở nên tự phụ, luôn coi mình là trung tâm. Trong khi đó, ở nhà, chị phải đối diện với hình ảnh chồng giản dị, nhẫn nại chi tiêu tiết kiệm. Sự tương phản này dần khiến chị chán chồng.
Ban đầu, chị Yến chỉ cằn nhằn về những điều nhỏ nhặt như việc rửa bát không sạch hay chê bai trang phục của chồng. Tuy nhiên, các phàn nàn ngày càng trở nên nghiêm trọng, khiến không khí gia đình căng thẳng. Dù anh Quân cố gắng khuyên giải, chị Yến đã không còn là người vợ hiền lành trước đây, mà thường so sánh anh với những CEO khác. Sự chán chường của chị đối với chồng ngày càng tăng lên, và sau khi thăng chức Giám đốc, chị công khai cặp bồ với Chủ tịch Hội đồng quản trị. Khi về nhà, chị không chỉ không chăm sóc chồng mà còn mắng chửi anh vì sự kém cỏi. Cuối cùng, anh Quân quyết định rời bỏ nhà, nhưng chị Yến cũng không có ý định giữ anh lại.
Dù chưa ly hôn, nhưng hai vợ chồng chị Mai sống như xa lạ. Sau thời gian công tác liên tục với sếp, chị đã phải lòng anh ta vì quá hoàn hảo so với chồng cũ. Chị chán nản khi về nhà, trong khi lại háo hức chờ đợi giờ làm. Không như Yến, chị không cằn nhằn mà chỉ lạnh nhạt với chồng, khiến tình cảm ngày càng phai nhạt. Cuối cùng, chị quyết định rời bỏ người yêu 5 năm để kết hôn với người có thể mang lại cho chị sự ổn định.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/vo-tro-mat-2012120611582293.chn