Vợ thông báo có thai sau 4 năm mong mỏi, tôi tức giận đánh cô ấy ngã và ngay lập tức hối hận.
Tôi gặp Linh trong dịp kỷ niệm thành lập trường cũ, khi đó cô ấy là sinh viên năm cuối, còn tôi đã ra trường 8 năm. Sau một thời gian trò chuyện, chúng tôi đã yêu nhau. Khi Linh vừa ra trường, tôi đã đề nghị cưới vì tôi cũng đã gần 30 tuổi và có sự nghiệp ổn định. Mẹ tôi rất mong có con dâu và cháu nội. Linh về làm dâu, mối quan hệ với mẹ tôi rất tốt vì cô ấy hiền lành và khéo léo. Tuy nhiên, hơn một năm sau khi cưới, dù tình cảm chúng tôi rất tốt, Linh vẫn chưa có thai. Mẹ tôi bắt đầu lo lắng, thường xuyên tẩm bổ cho chúng tôi và dần dần trở nên cáu gắt với Linh, nghi ngờ rằng vấn đề là do cô ấy. Sau nhiều lần bị áp lực, Linh đã đi khám và kết quả cho thấy sức khỏe của cô hoàn toàn bình thường.
Mẹ tôi không còn lý do để trách móc Linh, nhưng cũng không thân thiết với con dâu. Khi thấy Linh khỏe mạnh, tôi âm thầm đi kiểm tra sức khỏe và phát hiện vấn đề là do tôi. Tôi không dám nói với vợ và mẹ vì sĩ diện, không muốn thừa nhận mình vô sinh. Trong những tháng sau, tôi im lặng chịu đựng áp lực từ mẹ, chỉ lên tiếng khi bà quá đáng. Cuối cùng, hôm thứ 7, Linh vui mừng thông báo có thai với kết quả thử 3 que đều dương tính, khiến cả gia đình tôi phấn khởi.
Mẹ tôi nhanh chóng đến bàn thờ tổ tiên để tạ ơn, còn bố tôi thì vui mừng vì có tin vui. Nhưng tôi lại không thấy vui, ngược lại, tôi cảm thấy đau đớn và thất vọng. Trong cơn giận, tôi lao tới tát cô ấy và gào lên hỏi ai là cha của đứa trẻ. Cơn giận dữ của tôi khiến cả nhà sững sờ, đặc biệt là Linh, cô ấy ôm bụng và nhìn tôi hoảng hốt. Mẹ tôi hỏi tôi có ý gì. Cuối cùng, tôi thú nhận vấn đề khó có con là do tôi. Nghe xong, mẹ tôi thất thần, bố tôi trầm ngâm, còn Linh thì khóc và nhìn tôi với ánh mắt căm phẫn, hỏi tại sao tôi lại giấu cô ấy và gia đình.
Anh có biết tôi đã sống khổ sở suốt 4 năm vì không thể sinh con cho gia đình anh? Mẹ anh thường mắng chửi và hành hạ tôi, nhưng tôi chỉ im lặng chịu đựng, nghĩ lỗi là do mình. Anh thật ích kỷ và tàn nhẫn. Rồi vợ tôi gào lên rằng cái thai này là của anh, cô ấy rất thất vọng về anh. Ngày mai, tôi sẽ về nhà bố mẹ. Linh bỏ lên phòng khóc, còn tôi xem lại kết quả bệnh viện và nhận ra tôi chỉ khó có con, không phải vô sinh. Tôi đã trách nhầm vợ và xin lỗi cô ấy cả đêm, nhưng cô ấy không chấp nhận. Sáng nay, cô ấy đã về nhà bố mẹ, và giờ tôi hối hận vì đã đẩy cô ấy vào tình huống này trong khi cô ấy đang mang thai.
Source: https://afamily.vn/vo-thong-bao-co-thai-sau-4-nam-hiem-muon-toi-gian-du-tat-co-ay-nga-dui-dui-de-roi-hoi-han-20210906190840177.chn