Vợ trẻ "kháng cự" trước sự bắt nạt của chồng, nhưng mọi người chỉ gật gù trước cách ứng xử của mẹ chồng.
Hiền và Hùng đã kết hôn 7 năm và có hai con, một trai một gái. Họ sống cùng mẹ chồng, và dù thỉnh thoảng có cãi vã, Hiền vẫn yêu quý mẹ chồng vì hiểu bà thương con cháu. Hôm qua, khi Hiền đang nấu ăn, Hùng về hỏi mượn tiền nhưng vì cô bận nên bảo chờ. Hùng tức giận đạp đổ nồi canh mà Hiền vừa nấu. Thấy vậy, Hiền không kiềm chế được cơn giận và đã lao vào cào cấu Hùng.
Ban đầu, anh bất ngờ nhưng thấy vợ giận quá nên vội xin lỗi. Trong lúc hai vợ chồng cãi nhau, mẹ chồng Hiền chạy ra và bình thản nói rằng vợ anh còn hiền chứ gặp mẹ thì anh đã gặp chuyện lớn. Hiền tức giận liệt kê những tội lỗi của chồng, nhấn mạnh rằng cô đã nhịn đủ rồi và không phải là cây ATM. Chồng xin lỗi và hứa sẽ thay đổi, bảo cô lên nhà để anh dọn dẹp. Hiền dịu lại và đi lên, còn mẹ chồng thì khuyên Hiền rằng bà không ủng hộ việc cãi vã nhưng cũng không can thiệp vào chuyện của vợ chồng.
Mẹ không muốn mâu thuẫn giữa mẹ con mình. Mẹ đã nói như vậy để Hùng hiểu rằng mẹ không bênh vực hoàn toàn nó và cũng không chỉ mắng con. Là phụ nữ với nhau, mẹ hiểu những gì con trải qua khi có chồng như Hùng. Mẹ chỉ mong vợ chồng con đừng quá đáng, vì cuối cùng chỉ khổ cả hai. Nghe mẹ chồng nói, Hiền không kìm được nước mắt và ôm bà khóc. Cô không tủi thân hay vì cãi nhau với chồng, mà vì hạnh phúc khi có mẹ chồng tâm lý như bà. Nếu là những mẹ chồng khác, có thể đã mắng con dâu, nhưng bà lại nhẹ nhàng chỉ bảo. Chính vì vậy, dù Hùng có nhiều lúc không tốt, Hiền vẫn không nỡ ly hôn vì bà. Với Hiền, điều quan trọng không chỉ là tấm chồng mà còn là tấm mẹ chồng.


Source: https://afamily.vn/bi-chong-bat-nat-vo-tre-vung-len-dau-tranh-nhung-ai-cung-chi-gat-gu-boi-cach-xu-ly-cua-me-chong-20190102164716006.chn