"Vợ trẻ tức giận khi chồng vẫn bênh em gái, trong khi việc nuôi con riêng vẫn chưa hoàn tất"
Ngân và Hưng đã kết hôn được 10 năm, có hai con: một bé 7 tuổi và một bé 4 tuổi. Gia đình họ khá giả và Ngân được mẹ chồng rất yêu quý, luôn chăm sóc cho các cháu từ nhỏ. Tuy nhiên, gia đình cũng không thiếu điều phiền phức, đặc biệt là khi cô em chồng đến chơi. Cô em chồng đã kết hôn 5 năm, có hai con nhỏ nhưng không đi làm, thường xuyên mang con sang nhờ mẹ đẻ trông giúp mà không mang theo đồ ăn hay sữa cho trẻ. Ngân cảm thấy không thể can thiệp vào việc này, dù rất khó chịu.
Cả hai đứa bé đều ăn uống tốt, uống nhiều sữa và thích hoa quả. Ngân chăm sóc con và thường mua hoa quả cho bà, nhưng chủ yếu là cô út dùng. Ngân từng bực bội nhưng chỉ góp ý nhẹ với chồng, song anh lại bảo không cần tính toán những chuyện nhỏ nhặt. Ngân phản bác rằng nếu túng thiếu thì nên đi làm, con cô chỉ 6 tháng mà vẫn phải gửi bà để kiếm tiền. Dù con anh đã 2 tuổi, Hưng vẫn không hiểu và mắng Ngân rằng việc mua đồ ăn vặt không có gì lớn lao. Ngân không hài lòng vì vợ chồng cô cũng không khá giả, lương hai người chỉ đủ lo cho gia đình.
Ngân cảm thấy bất mãn khi phải chăm sóc con cái mình mà còn phải lo cho con của người khác. Cuối tuần qua, cô mua sữa cho con bé út nhưng tối qua, khi con đòi sữa lạnh, cô chỉ thấy còn lại ít hộp. Cô rất tức giận vì đã tiêu hết một nửa lương vào sữa, và khi nói chuyện với bố mẹ chồng về việc họ không mang đồ xuống cho các cháu, ông bà chỉ im lặng. Tối đó, chồng cô, Hưng, về và mắng cô về thái độ với bố mẹ chồng, cho rằng cô ích kỷ. Ngân phản đối, cho rằng số lượng sữa là đáng kể và cô đã tiêu tốn nhiều tiền cho con. Hưng tức giận, đóng cửa bỏ đi, để Ngân khóc trong phòng.
Cô không sai khi từ chối chia sẻ với đứa cháu con chồng, nhưng cả nhà lại không thông cảm cho cô.


Source: https://afamily.vn/con-minh-nuoi-chua-xong-con-deo-bong-them-con-cua-em-chong-vo-tre-gian-tim-mat-vi-chong-van-benh-em-gai-cham-chap-20180712231339997.chn