Vợ trở về quê sinh con sốc trước yêu cầu "mượn đồ" từ hàng xóm.
Nửa tháng trước khi sinh, Hằng được chồng đưa về quê ngoại để bà ngoại chăm sóc trong thời gian cô "nằm ổ". Thành trở lại thành phố làm việc và an tâm dặn dò Hằng. Sau mười ngày ở quê, Hằng sinh con, cả mẹ lẫn bé đều khỏe mạnh, khiến mọi người vui mừng. Thành về thăm vợ con hai ngày rồi lại vội vã quay lại thành phố, hứa sẽ về khi có thời gian. Tuy nhiên, trong cả tháng sau đó, anh không thể về thêm lần nào vì bận rộn với công việc. Mặc dù Hằng cảm thấy buồn vì gia đình không được đoàn tụ, nhưng Thành thường gọi video để ngắm con, khiến cô cảm nhận được sự quan tâm và hạnh phúc, làm tan biến nỗi tủi thân trong lòng.
Hằng quyết định sau 3 tháng sẽ đưa con lên thành phố để đoàn tụ với gia đình. Cô đã tự chăm sóc con mà không cần giúp đỡ như trước. Tuy nhiên, trước khi đến ngày đó, Hằng nhận được một tin nhắn bất ngờ từ Ngọc, hàng xóm. Ngọc xin phép mượn một món đồ trong thời gian Hằng vắng mặt và hứa sẽ trả lại nguyên vẹn. Ngọc cũng chia sẻ rằng trong thời gian Hằng đi vắng, cô đã thấy Thành ở nhà một mình và đã sang chơi để trò chuyện cho đỡ buồn.
Anh ấy đã sang nhà em nhờ nấu cơm vì không biết nấu nướng. Vợ vắng nhà, anh Thành chỉ ra quán ăn. Chị thật may mắn khi có anh chồng nam tính và mạnh mẽ như vậy. Em sẽ nấu món bổ dưỡng cho anh ấy, không để anh ấy gầy đi đâu!
Hằng đọc xong bức thư với những lời trêu chọc, tức giận đến run người. Cô định gọi cho chồng thì nhận được tin nhắn với bức ảnh cô hàng xóm chụp cùng Thành - chồng cô, đang cởi trần. Hằng hoang mang, gọi cho chồng cả chục cuộc nhưng không ai nghe máy. Cô cảm thấy uất ức và đau đớn khi nghĩ đến việc chồng đang vui vẻ bên người phụ nữ khác.
Cô chỉ biết ngồi nhìn bất lực, không thể mắng chửi hay đánh đuổi kẻ thù. Không thể mang con yếu ớt lên thành phố chịu khổ, cô chỉ cắn răng nuốt tủi nhục, ôm con để lấy sức mạnh vượt qua giai đoạn khó khăn này.


Source: https://afamily.vn/vo-ve-que-o-cu-ta-hoa-voi-loi-xin-phep-muon-do-cua-co-hang-xom-20170905145143352.chn