Vợ tức giận đòi ngủ riêng, tôi xuống làm hòa thì đứng hình trước cảnh tượng bên trong.
Kết hôn 5 năm, vợ tôi vốn giản dị và luôn lo cho gia đình. Gần đây, cô ấy đã thay đổi nhiều, ăn diện hơn và chăm sóc bản thân kỹ lưỡng. Tôi không cấm cản, nhưng công việc khiến tôi không có thời gian quan tâm. Dù biết vợ có phần bực bội, tôi vẫn chấp nhận. Giờ vợ đã tự biết chăm sóc bản thân, tôi thấy vui. Tuy nhiên, sự thay đổi này đi kèm với thái độ lạnh nhạt, cô ấy không còn quan tâm đến tôi và thậm chí ngủ riêng.
Cô ấy nói rằng nếu tôi không cần vợ, chúng tôi chẳng có lý do gì để ở chung phòng. Tôi muốn xin lỗi nhưng vợ không cho, cứ chốt cửa lại không mở. Hai tuần sau, tôi nhớ vợ quá, đã làm chìa khóa mới để vào phòng. Mở cửa ra, tôi thấy vợ đang Facetime với một người đàn ông lạ. Tôi uất hận khi biết vợ không hề giận dỗi mà chỉ lấy cớ để lén lút với hắn ta. Không kiềm chế được, tôi giật điện thoại của vợ đập vỡ. Vợ sợ hãi, xin lỗi nức nở, nhưng tôi quyết định đưa vợ về nhà ngoại. Tuy nhiên, thấy vợ khóc lóc thảm thiết, tôi lại dừng lại, nhưng cơn phẫn uất trong tôi vẫn không dứt.
Tôi nhận ra mình có thiếu quan tâm đến vợ, nhưng không nghĩ rằng mình lại bị cắm sừng như vậy. Giờ tôi không biết phải làm sao để vượt qua chuyện này. Xin giấu tên.
Source: https://afamily.vn/vo-gian-nen-doi-ngu-rieng-toi-xuong-lam-hoa-thi-rung-roi-khi-thay-canh-tuong-ben-trong-20220315092225192.chn