Vợ uống thuốc trừ sâu tự tử sau mâu thuẫn với chồng.
Nạn nhân là chị Lợi, một phụ nữ hiền lành, chăm chỉ và được lòng hàng xóm. Dù cuộc sống khó khăn với nghề nông và thu lượm đồng nát, chị vẫn nuôi 3 con nhỏ và chăm sóc chồng trong thời gian anh đi cai nghiện. Nhiều người cho rằng chị không dễ dàng từ bỏ cuộc sống, đặc biệt khi còn con nhỏ. Hàng xóm Nguyễn Thị H cho biết, dù vất vả, chị Lợi chưa từng kêu ca, luôn cặm cụi làm việc và kiếm thêm thu nhập bằng việc nhặt đồng nát. Chị đã chịu đựng rất nhiều để nuôi con ăn học, nhưng cái chết của chị khiến mọi người xót thương và không hiểu vì sao chị lại hành động như vậy.
Chị Lợi đã uống thuốc sâu tự tử. Vào khoảng 11h ngày 76, chồng chị, anh Nguyễn Văn Đức, phát hiện vợ bất tỉnh trong phòng tắm với mùi thuốc sâu nồng nặc. Gia đình lập tức đưa chị đi cấp cứu, nhưng đến 5h sáng 86, chị đã tử vong do chất độc ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ thể. Công an huyện Vĩnh Bảo đã khám nghiệm tử thi và xác định không có dấu hiệu tác động ngoại lực, khẳng định chị Lợi tử vong do tự tử. Theo ông Hoàng Đức Dung, Trưởng thôn 2 xã Giang Biên, trước đó có thông tin rằng hai vợ chồng cãi nhau, và chị Lợi đã mua thuốc sâu để tự tử. Ông Dung đã báo cho công an để giải quyết.
Ông Nguyễn Văn Viễn, Trưởng Công an xã Giang Biên, cho biết gia đình chị Lợi gặp khó khăn. Chị kết hôn với anh Đức, người nghiện ma túy lâu năm và đã được đưa đi cai nghiện. Trong khi lo toan cho gia đình và nuôi ba con, chị Lợi thường xảy ra cãi vã với chồng. Ông Viễn nhận định nguyên nhân chị Lợi tự tử có thể do mâu thuẫn với anh Đức, và vụ việc đang được Công an huyện Vĩnh Bảo điều tra. Trước đó, anh Đức đã bàn với chị Lợi về việc chuyển vào Lâm Đồng làm ăn, chị đã bán ruộng thuốc lào để đưa tiền cho chồng đi.
Sau gần một tháng ở Lâm Đồng, anh Đức trở lại Hải Phòng. Từ khi anh về, vợ chồng anh thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Sáng ngày 76, sau một cuộc cãi vã, chị Lợi đã mua thuốc trừ sâu với ý định tự tử, nhưng mẹ anh Đức đã ngăn cản. Sau đó, hai vợ chồng hòa giải và cùng nhau nấu ăn. Đến 11h, khi con trai lớn gọi mẹ ăn cơm nhưng không thấy, anh Đức và con đi tìm. Họ phát hiện chị Lợi trong phòng tắm trong tình trạng thoi thóp.


Source: https://afamily.vn/xa-hoi/mau-thuan-voi-chong-vo-uong-thuoc-sau-tu-tu-20140620015031217.chn