Vợ và những tình huống "dở khóc dở cười" trong phòng ngủ
Anh Thạch Long Thành, sống ở Đồng Nai, và vợ là chị Hòa đã kết hôn được 2 năm. Họ được mọi người ngưỡng mộ vì cuộc hôn nhân hạnh phúc, chị Hòa là người phụ nữ lý tưởng, đảm đang việc nhà và khéo léo trong công việc. Tuy nhiên, anh Thạch bày tỏ rằng chị Hòa không hoàn hảo như mọi người nghĩ. Chị có những thói quen khiến anh khốn khổ, đặc biệt là việc xì hơi vô tội vạ mỗi khi vào phòng ngủ, điều mà anh cho là đáng giật mình.
Cô ấy không ngại ngần mà thoải mái xả hơi, cười hồn nhiên mỗi khi đánh bủm, khiến sự duyên dáng biến mất. Anh Thạch kể rằng vợ anh, chị Hòa, thường phản ứng thẳng thắn và cho rằng mình phải là người phụ nữ hoàn hảo. Khi ở nhà, chị không cần phải kiềm chế, nhưng điều đó khiến không khí trong phòng trở nên khó chịu. Anh Thạch thường phải ra ngoài vì không chịu nổi. Dù anh phàn nàn, chị vẫn chỉ cười. Không chỉ lúc nằm một mình, ngay cả khi hai vợ chồng gần gũi, chị cũng thoải mái xả hơi, khiến anh khó chịu. Anh Lục ở Phú Nhuận cũng thở dài về thói quen "vô duyên" của vợ, mặc dù bề ngoài của chị không ai tưởng tượng được.
Dù vợ chồng có thoải mái đến đâu, chị Vân cũng nên giữ gìn chút duyên dáng và kỷ luật trong việc cá nhân. Anh Lục thường cảm thấy ngán ngẩm khi về nhà thấy đồ lót của vợ vứt bừa bãi trên giường, thậm chí có hôm chị còn ném thẳng lên đó khi đến tháng. Anh chia sẻ mình thường xuyên phải nhặt nhạnh những đồ đó và tự hỏi vợ có thấy xấu hổ không. Mặc dù đã nhiều lần nhắc nhở, vợ vẫn thản nhiên cho rằng đó là chuyện bình thường giữa vợ chồng. Anh Lục lo lắng về việc con gái có thể học theo thói quen này, nên anh chỉ biết âm thầm dọn dẹp.
Anh Thanh ở Cầu Giấy, Hà Nội, đã cưới vợ được một năm nhưng phải xa nhau do anh đi du học. Khi về thăm vợ trong kỳ nghỉ hè, anh rất sốc khi thấy cô có những hành động vô duyên. Cô thường kể chuyện nhạy cảm và phê phán anh không làm cho cô có hứng thú. Đặc biệt, trong lúc gần gũi, cô còn quay mặt đi để cậy thức ăn giữa các kẽ răng và gãi vùng kín trước mặt anh. Anh Thanh không khỏi rùng mình khi chứng kiến những hành động này.
Sau nhiều lần thấy vợ lặp lại hành động kỳ quặc, anh Thanh nghĩ cô bị bệnh phụ khoa và đã đưa đi khám. Thật bất ngờ, hành động đó chỉ là thói quen không thể sửa của cô.
Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/vo-va-nhung-pha-vo-duyen-kho-do-trong-phong-ngu-20131003010233145.chn