Vợ xử lý nhân tình của chồng bằng cách "đánh ghen nửa vời" sau khi bị thách thức
Chào chị! Em là Mai, người mà anh Phong đang yêu. Em biết việc này có thể làm chị bất ngờ, nhưng chị nên biết để chuẩn bị. Hẹn gặp chị trưa nay lúc 12 giờ ở quán X để trao đổi rõ hơn. Em gửi kèm một bức ảnh làm bằng chứng. Khi gặp, em sẽ có nhiều điều thú vị để cho chị xem!
Nhận bức thư, chị Lan choáng váng khi thấy ảnh chồng chị ôm một cô gái trẻ trong tình trạng nhạy cảm. Chồng chị đang ngủ, còn cô gái thì cười tươi, chụp ảnh tự sướng. Chị chợt nhận ra chồng mình có nhân tình, và cô ta muốn gặp mặt trực tiếp. Cả buổi sáng, chị không thể tập trung vào công việc, đầu óc chỉ nghĩ đến chồng và tình địch.
Cô ta có vẻ tự tin, và qua ảnh thì cũng xinh đẹp trẻ trung. Nhưng chị không sợ! Chị có thể thua cô ta về tuổi trẻ, nhưng vẻ đẹp mặn mà của người phụ nữ hai con như chị cũng không tầm thường. Hạnh phúc gia đình của chị dù có chút sứt mẻ cũng không dễ gì để kẻ khác cướp đi.
“Chào em, em xinh hơn chị nghĩ!”, chị Lan nói thẳng vào vấn đề, khiến Mai bất ngờ. Chị Lan, gần bốn mươi tuổi, vẫn điềm tĩnh và quyến rũ.
“Cũng bốn tháng rồi chị ạ!”, Mai đáp. Chị Lan nghĩ, “Bốn tháng – từ khi mình lên trưởng phòng, bận rộn công việc”. Chưa kịp nói gì, Mai đã ngọt ngào: “Chưa lâu nhưng đủ để anh Phong nhận ra em mới là người anh ấy yêu, mang lại hạnh phúc thực sự cho anh ấy, không phải chị!”.
Mai không cho chị kịp phản ứng, liền "tấn công" bằng loạt ảnh tình tứ giữa cô ta và chồng chị. Nhìn những hình ảnh ấy, trái tim chị như nghẹt thở vì đau đớn. Dù tổn thương, chị vẫn cười đáp: “Ồ, thế mà chị không biết đấy. Chưa thấy anh Phong nói gì với chị cả!”. Nhân tình tự tin nói: “Anh ấy thương hại chị, sợ chị sốc. Chị hãy ly hôn để giải thoát cho anh ấy đi”. Chi Lan gật đầu: “Ừ, chị không thích dùng chung đồ, càng không chung chồng. Nhưng chị sẽ hỏi lại anh Phong. Nếu anh ấy muốn ly hôn để đến với em, chị đồng ý.”
Chị Lan về nhà mà không ghen tuông hay mắng nhiếc kẻ muốn cướp chồng. Buổi chiều, chị quyết định về sớm, nhắn tin ngọt ngào cho chồng và nhờ mẹ chồng đón hai con. Chị đi chợ mua đồ nấu những món chồng thích. Anh Phong ngạc nhiên khi về thấy cơm ngon canh ngọt, và chị bày tỏ mong muốn có một buổi tối lãng mạn. Khi đi ngủ, chị nũng nịu hỏi chồng có phải anh hết yêu không. Anh Phong ngay lập tức phản đối và chị cho anh xem những bức ảnh Mai gửi, nói rằng có người bảo anh đã hết yêu chị.
Nếu anh thật sự muốn từ bỏ hạnh phúc gia đình, em cũng không níu kéo, chị nói. Anh Phong hoảng loạn khi thấy bằng chứng ngoại tình và lập tức phản biện: "Không, anh không muốn rời bỏ em và con. Là do cô ta quyến rũ anh, còn em thì bận việc." Chị Lan nhanh chóng tắt điện thoại giấu kín, nghĩ rằng Mai sẽ tức giận khi nghe cuộc nói chuyện này. Chị đã nhận ra âm mưu của Mai, muốn chị phải tự tay phá hoại hạnh phúc của mình. Dù đau khổ, chị quyết định hành động một cách khôn ngoan để khiến chồng nhận ra lỗi lầm mà quay về, đồng thời cũng cho tình địch thấy được sự yếu kém của mình.


Source: https://afamily.vn/bi-nhan-tinh-cua-chong-thach-thuc-vo-danh-ghen-bang-cach-co-ma-nhu-khong-20180113122156103.chn