“Vòi bạch tuộc” hỗ trợ vợ chồng Loan “cá” tự thú, tiểu thương tìm thấy sự bình yên.
Công an Đồng Nai đang điều tra mở rộng vụ việc liên quan đến vợ chồng Nguyễn Quốc Tuấn (Tuấn “cá”) và Lý Thị Loan (Loan “cá”), bị cáo buộc bảo kê và cho vay nặng lãi tại TP.Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu. Trong quá trình điều tra, nhiều đàn em của họ đã ra đầu thú, trong đó có Đỗ Huy Hùng, 49 tuổi, một trong 5 tay sai thân cận của Tuấn “cá”. Hùng ra đầu thú sau khi biết Tuấn và nhiều đàn em bị bắt. Hơn 50 nạn nhân của Loan và gần 20 nạn nhân của Tuấn đã đến công an tố cáo hành vi của họ. Hùng được xem là tay sai đắc lực cho Tuấn trong các hoạt động phi pháp nhiều năm qua.
Nhiều năm trước, để mở rộng việc thu bảo kê tại chợ tự phát trước công ty PouChen, Tuấn “cá” đã tìm kiếm đàn em. Hùng và Tuấn Úc nhanh chóng trở thành đệ tử ruột của Tuấn. Họ được giao nhiệm vụ thu tiền bảo kê từ các gian hàng và báo cáo cho Tuấn. Nhờ sự hung dữ và ma mãnh, Hùng và Tuấn Úc giúp nâng cao danh tiếng của Tuấn “cá”. Hùng thường đe dọa tiểu thương để họ phải nộp tiền, nếu không sẽ bị đàn em của Tuấn phá hoại. Hùng cũng thường xuyên kiểm tra khu vực và báo cáo tình hình cho vợ chồng Tuấn. Dù có vẻ ngoài hiền lành, cả hai thực chất đều là những tay anh chị chuyên làm việc phi pháp, khiến tiểu thương rất sợ hãi.
Hùng và Tuấn Úc thường chỉ đạo hơn là trực tiếp hành động, khiến người buôn bán thêm sợ hãi. Bà N.T.T., người tố cáo vợ chồng Tuấn “cá”, cho biết Hùng là người trực tiếp thu tiền hàng tháng, mặc dù bà biết Tuấn là kẻ cầm đầu. Hùng trông hiền lành nhưng lại là dân anh chị, thường chèn ép người buôn bán để thu tiền. Theo bà, nhóm này có thể thu được nhiều hơn con số báo chí nêu. Mỗi tháng, họ thu khoảng 400.000 đồng từ những người buôn bán thường xuyên, và 30-50.000 đồng từ những người ít hoạt động. Hùng thường đến thu tiền, đôi khi còn lấy đồ uống mà không trả. Bà hy vọng sau khi nhóm này bị bắt, khu vực sẽ ổn định và không có băng nhóm nào khác xuất hiện.
Chị D.C.B. vui mừng cho biết chồng chị đã tố cáo Hùng và vợ chồng Tuấn "cá" về hành vi lừa đảo. Chị B. cho hay mình đã bị nhóm Hùng "hút máu" nhiều năm nhưng không dám lên tiếng. Giờ đây, khi công an bắt được toàn bộ nhóm, chị rất phấn khởi. Chị nhấn mạnh rằng băng nhóm Tuấn "cá" có vẻ ngoài hiền lành nhưng rất nguy hiểm, và mong công an xử lý nghiêm để người buôn bán được sống yên bình. Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đây là một chuyên án quan trọng, đã bắt giữ nhiều đối tượng sau thời gian dài theo dõi. Hiện, vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra.



Source: https://afamily.vn/voi-bach-tuoc-tro-giup-vo-chong-loan-ca-tu-thu-tieu-thuong-tim-thay-su-binh-an-20200512082751323.chn