Voi đâm sập tường, bé gái 10 tháng tuổi bị chôn vùi trong đất đá, tiếng khóc của trẻ làm gia đình bàng hoàng trước hành động của con vật.
Vào tháng 3 năm 2012, một con voi tấn công một ngôi nhà ở quận Purulia, Bengal, Ấn Độ, nhưng đã ngừng phá hoại khi nghe tiếng khóc của một em bé 10 tháng tuổi. Điều đáng ngạc nhiên là con voi này đã từng giết chết 3 người dân địa phương vào năm 2011. Em bé là con của Lalita và Dipak Mahato, họ rất ngạc nhiên trước hành động của con voi. Vào khoảng 8h tối, khi gia đình đang ăn tối, họ nghe tiếng động lớn và phát hiện bức tường sụp đổ, với con voi khổng lồ đứng trước mặt, che khuất đứa con của họ đang nằm trong cũi. Khi bé gái khóc lên, con voi lại di chuyển.
Con voi quay lại và dùng ngà để dọn dẹp mảnh vụn từ bức tường, trong khi chị Lalita chứng kiến cảnh tượng đầy kinh ngạc. Con voi đã nhẹ nhàng loại bỏ các mảnh vụn rơi xuống bé gái 10 tháng tuổi của chị. Sau đó, nó rời đi về rừng. Chị Lalita không thể tin rằng con voi đã cứu con gái mình sau khi phá cửa và đổ bức tường. Đứa trẻ được đưa đến bệnh viện Deben Mahato Sadar để điều trị vết thương ngoài da, và sức khỏe ổn định, có thể xuất viện sau 48 giờ. Người đứng đầu quận Purulia cho biết voi không làm hại con người trừ khi bị đe dọa, và thường chỉ vào làng để kiếm thức ăn. Điều đáng ngạc nhiên là con voi đã cứu bé gái mặc dù đã phá hủy căn nhà. Nguồn: Times of India, Independent.


Source: https://afamily.vn/voi-huc-do-tuong-khien-be-gai-10-thang-tuoi-bi-dat-da-chon-vui-dua-tre-cat-tieng-khoc-va-hanh-dong-cua-con-vat-khien-gia-dinh-ha-hoc-20201127235530064.chn