"Vội vã trở về nhà ngoại sau khi thịt gà, khi dự cảm về 'cơn thịnh nộ' đang đến gần"
Chồng các mẹ có sở thích gì không? Chồng tôi rất đam mê gà chọi, thậm chí còn chăm sóc nó hơn cả chăm vợ. Khi mới yêu, mỗi buổi đi chơi đều bị lão kể về gà. Lão thuộc từng chi tiết về nó, khiến tôi nghe chán. Cuối cùng, để gần gũi hơn, tôi phải tìm hiểu về gà chọi. Sau khi cưới, lão càng chăm sóc gà hơn, thậm chí còn mắc màn cho nó ngủ vì sợ muỗi. Tôi kêu ca thì lão nói: “Gà cũng như người, đêm ngủ mà bị muỗi cắn thì sao ngủ được!”
Lão rất mê ngắm gà, ngày nào cũng dành thời gian ôm ấp, vuốt ve và trò chuyện với nó như con trai. Dù mới cưới, lão thường lên giường khi tôi đã ngủ, vì mải chăm sóc cho "con trai". Lão lo lắng khi thấy gà có biểu hiện khác thường, thậm chí mấy hôm đó lão còn ngủ chung với nó. Cuối tuần, lão ôm gà đi khắp nơi, chọi thắng thì vui vẻ, chọi thua lại buồn rầu. Một tháng lão không về nhà ngoại lần nào. Hôm qua, tôi đau bụng kêu lão đưa đi khám, nhưng lão chỉ lo chọi gà và tắt điện thoại. Cuối cùng, tôi phải gọi em gái chở đi. Về nhà, tôi thấy gà trong chuồng còn lão thì chắc đã đi nhậu với bạn.
Tôi rất bực bội vì chồng yêu gà hơn vợ. Khi vừa nằm nghỉ, con gà của anh ta la quá ồn, tôi nổi giận bắt nó đem đi thịt và luộc nguyên con để trên bàn. Sau đó, tôi thu dọn đồ đạc về nhà ngoại. Tối đó, chồng gọi và nhắn tin mắng tôi độc ác, thậm chí đòi ly hôn. Tôi không trả lời, chỉ ở lại nhà ngoại vì sợ phản ứng của anh. Tuy nhiên, sau khi xử lý con gà, tôi cảm thấy nhẹ lòng. Giờ tôi không biết phải làm gì để có thể bình yên quay về nhà.



Source: https://afamily.vn/sau-khi-thit-con-ga-va-de-nguyen-bo-mong-vuot-tren-ban-toi-phai-chuon-voi-ve-nha-ngoai-vi-biet-sam-set-sap-den-20180306165820121.chn
Tham khảo thêm :
Top 5 nhà phân phối camera quan sát lớn nhất HCM - Miền Nam Uy Tín - Chất lượng