Vụ hỏa hoạn tại cửa hàng sữa khiến chồng tử vong, vợ cũng không sống sót.
Trưa 236, ông Nguyễn Cư - Bí thư Huyện ủy Hóc Môn, cho biết chị Nguyễn Thị N., nạn nhân thứ hai trong vụ cháy trên đường Trần Văn Mười, đã tử vong khi được đưa vào bệnh viện. Trước đó, chồng chị N. là anh Lê Thanh P. cũng đã chết. Sau vụ cháy, UBND huyện Hóc Môn đã cử đoàn công tác đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Nhiều người dân sống gần cửa hàng sữa nơi xảy ra hỏa hoạn vẫn bàng hoàng, cho biết vợ chồng anh P. là những người hiền lành và thường làm từ thiện. Vụ cháy xảy ra vào rạng sáng 236, khiến nhiều người trong khu vực hốt hoảng.
Người dân cố gắng dập lửa nhưng bị cản trở bởi cửa cuốn khóa chặt. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận 12 đã điều động nhiều xe chữa cháy và hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để cứu hộ.
Source: https://afamily.vn/vu-cua-hang-kinh-doanh-sua-boc-chay-khien-nguoi-chong-tu-vong-nguoi-vo-cung-khong-qua-khoi-20180623131642397.chn