Vụ việc vợ chồng cao tuổi bị con đuổi ra khỏi nhà cùng với quan tài: Con trai phản bác lại cáo buộc.
Sau khi ông Nguyễn Văn Quý 84 tuổi và bà Nguyễn Thị Chén 80 tuổi chia sẻ câu chuyện buồn, lần đầu tiên, các con của họ đã lên tiếng. Chị Nguyễn Thị Thoa, con gái út, đã trình bày hoàn cảnh gia đình, nội dung khá thống nhất với lời kể của cha mẹ. Tuy nhiên, anh Nguyễn Văn Đạt, một trong ba người con trai, lại cho rằng những gì bố mẹ và em gái nói là sai sự thật. Anh bày tỏ sự bức xúc về việc ông bà không sống cùng con cháu mà lại ở đình làng, nơi được chính quyền địa phương hỗ trợ. Nhà anh Đạt chỉ cách đình làng chưa đầy 1km.
Ngôi nhà 2 tầng của vợ chồng anh Đại khang trang và sạch sẽ, với đồ đạc được bài trí cẩn thận. Anh Đại cho biết mình là con út trong gia đình có 7 anh chị em và đã lập gia đình ở Hòa Bình. Khi trở về, anh nghe đồn rằng anh trai cả đã đuổi bố mẹ. Anh đã đón bố mẹ về nuôi, khẳng định rằng việc ông bà nói anh đánh đuổi là không đúng. Anh cho rằng những thông tin sai lệch có thể do người nhà không ưa vợ chồng anh. Anh mong bố mẹ về sống cùng các con, dù nghèo khó. Anh cũng từ chối đón ông bà vì sợ gây xấu mặt cho con cái. Về thông tin anh "dụ" bố mẹ bán đất để mua đất mới, anh cũng phản đối mạnh mẽ.
Anh Đại cho biết, đất và nhà hiện tại của gia đình anh được mua bằng tiền từ 2 sào đất mà vợ anh cho khi mới cưới, không phải từ đất của ông bà Quý Chén. Theo phong tục ở đây, trách nhiệm nuôi dưỡng bố mẹ thuộc về con trai cả, trừ khi con cả mất. Anh Đại đã hoàn thành nghĩa vụ làm con khi đón bố mẹ về nuôi dưỡng và chịu trách nhiệm lo viện phí cho bà Chén khi bà ốm. Tuy nhiên, khi bà khỏe, ông bà lại về đình làng. Về việc lo Tết cho bố mẹ, anh cho biết kinh tế gia đình không dư dả, phải nuôi 3 con đang đi học, nên chưa thể chăm sóc bố mẹ chu đáo.
Ngày Tết, vợ chồng anh vẫn thăm và mừng tuổi ông bà, vì vậy em gái anh nói với phóng viên là sai. Anh Đại cho biết, việc ông bà Qúy Chén rời nhà ra đình làng có nguyên nhân từ cả hai phía. Sau khi mua đất xây nhà, vợ chồng anh gặp khó khăn, dẫn đến ông bà không chịu được khổ nên đã chuyển ra ngoài. Anh khẳng định mình không hổ thẹn với cha mẹ, vẫn dạy con cái phải hiếu thảo. Mặc dù không giỏi chữ nghĩa, anh treo 5 điều dạy con, và hai con lớn của anh học rất giỏi, làm phó chủ tịch xã ngạc nhiên.




Source: https://afamily.vn/vu-vo-chong-gia-bi-con-duoi-cung-co-quan-tai-con-trai-to-nguoc-20120201120439504.chn