Vượt qua nỗi buồn: Khó chịu với những lời tán tỉnh sau khi chồng qua đời.
Khi 27 tuổi, tôi trở thành phụ nữ góa chồng. Sau hơn 2 năm tìm hiểu, chúng tôi quyết định kết hôn với sự ủng hộ của cả hai gia đình. Anh làm nhân viên cầu đường, còn tôi là kế toán tại công ty anh. Dù anh thường phải đi làm xa, tình cảm vợ chồng vẫn luôn bền chặt. Sau 7 tháng cưới, tôi hạnh phúc khi biết mình mang bầu. Cả hai chúng tôi đều nỗ lực làm việc để chuẩn bị cho con. 9 tháng mang bầu trôi qua đầy hạnh phúc và mong chờ, dù gia đình hai bên cách xa nhưng tôi không cảm thấy cô đơn nhờ sự chăm sóc tận tình của chồng.
Ngày con gái đầu lòng chào đời, nhà tôi tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Chồng tôi quyết định hạ lương để ở gần chăm sóc hai mẹ con, cuộc sống tuy không giàu có nhưng đầy hạnh phúc. Thế nhưng, khi con gái bắt đầu biết đi, bất hạnh ập đến. Chồng tôi âm thầm chịu đựng cơn đau bụng và sụt cân, mãi đến khi tình trạng xấu đi, anh mới nói cho tôi biết. Sau khi khám, bác sĩ chẩn đoán anh bị ung thư ruột kết giai đoạn cuối. Dù được chữa trị tận tình, chồng tôi vẫn rời bỏ tôi và con gái.
Sau khi chồng qua đời bất ngờ, tôi từng rơi vào tuyệt vọng. Nhưng vì con gái mới 1 tuổi, tôi quyết tâm sống mạnh mẽ để nuôi dạy bé. Tôi muốn chồng yên lòng nơi thiên đường. Dù gặp khó khăn và phải đối mặt với những người đàn ông không nghiêm túc, sau 2 năm, tôi đã bình tĩnh hơn. Hiện tại, tôi vẫn làm việc và gửi con đến lớp, trong khi gia đình hai bên đều không thể chăm sóc chúng tôi.
Sau đó, mẹ con tôi chỉ chơi đùa trong nhà cho đến giờ đi ngủ. Dù đã 27 tuổi, nhan sắc tôi vẫn cuốn hút, khiến nhiều người lầm tưởng tôi còn độc thân. Sau khi chồng mất, tôi nhận được nhiều lời tán tỉnh từ cả đàn ông độc thân và có gia đình, nhưng tôi luôn phớt lờ. Tôi chỉ muốn sống tốt và nuôi con, không có ý định lăng nhăng hay tái hôn. Thế nhưng, thường xuyên có những người đàn ông, cả quen lẫn lạ, đến nhà làm phiền. Tôi phải đóng cửa và chơi với con, nhưng họ vẫn nài nỉ và thậm chí có những lời lẽ khiếm nhã khi bị từ chối.
Tôi bị miệt thị là gái hóa chồng và cảm thấy rất khó chịu. Ngay cả hàng xóm cũng hiểu lầm tôi, cho rằng tôi hư hỏng vì có nhiều đàn ông đến chơi. Những lời đồn thổi khiến tôi mệt mỏi. Tôi muốn nghỉ việc để về sống cùng bố mẹ chồng, nhưng ở đó không có việc làm. Ở lại đây, tôi lo sợ những người đàn ông lạ sẽ gây rắc rối cho mẹ con tôi. Tôi không dám nói cho đồng nghiệp biết vì sợ họ sẽ không giúp đỡ mà còn đồn thổi thêm. Tôi nên làm gì bây giờ?





Source: https://afamily.vn/tam-su/met-moi-voi-nhung-loi-ve-van-sau-khi-chong-mat-20110620093712623.chn