Xấu hổ muốn biến mất khi đứng bên chàng chồng vô duyên không chỗ nào không có.
Khi yêu, tôi nghĩ tính vô duyên của chồng có thể chấp nhận, nhưng sau khi kết hôn, tôi nhận ra những điều nhỏ nhặt có thể giết chết tình yêu. Cuộc sống đầy áp lực như cơm áo gạo tiền đã khiến vợ chồng cãi nhau, nhưng tính cách vô duyên của chồng khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Chồng thường đánh thức tôi bằng những hành động khó chịu như xì hơi và cười như không có gì. Tôi đã yêu cầu anh tránh làm điều đó trước mặt tôi, nhưng chồng vẫn tiếp tục và còn nửa đùa nửa thật về việc đó. Một lần, khi em gái dẫn bạn trai về, chồng cũng không ngần ngại phát biểu một câu vô duyên khiến tôi xấu hổ.
Khi cả nhà còn đang ngạc nhiên, chồng tôi quay sang em gái và nói: "Anh nể chú lắm, dám lấy dì ấy. Sau này, nếu con giống bố thì tốt, còn nếu giống mẹ thì ế cả đời." Hai em tôi nhìn chồng như kẻ thù, còn tôi chỉ muốn tìm chỗ chui xuống. Kể từ đó, bố mẹ tôi ghét anh ra mặt, không muốn báo cho chúng tôi bất kỳ việc gì. Thái độ của hai vợ chồng em tôi cũng không tích cực với anh rể.
Một tuần trước, khi đi dự tiệc cưới bạn thân tại nhà hàng sang trọng, tôi ăn vận cho chồng thật đẹp, mong không phải xấu hổ. Tuy nhiên, chỉ sau 5 phút dự tiệc, tôi đã muốn độn thổ vì chồng cứ nói oang oang, khiến mọi người đều chú ý và làm tôi bẽ mặt.
Sự vô duyên của chồng tại đám cưới khiến tôi cảm thấy xấu hổ và không biết giấu mặt đi đâu. Khi tôi véo anh để nhắc nhở, anh không phản ứng mà còn tháo cavat, chỉnh áo quần một cách lôi thôi. Hành động đó khiến tôi quyết định ra về trước và không muốn nói chuyện với anh trong mấy ngày sau. Anh không nhận ra lỗi lầm và cho rằng tôi giận dỗi vô cớ. Tôi không biết làm sao để cải thiện tình hình và giúp chồng bớt tính vô duyên. Nếu cứ tiếp diễn như vậy, tôi sẽ không chịu đựng nổi và đã nghĩ đến việc ly hôn. Những vấn đề nhỏ trong hôn nhân nếu tích tụ lâu ngày có thể hủy hoại mọi thứ, kể cả tình yêu.



Source: https://afamily.vn/xau-ho-muon-don-tho-khi-sanh-doi-cung-anh-chong-vo-duyen-khong-de-dau-cho-het-2018042816474658.chn