Xấu hổ và ngượng ngùng vì có hai nàng dâu lười biếng trong nhà.
Tôi 56 tuổi, chồng mất khi con trai thứ hai vừa biết đi. Một mình tôi nuôi hai con và giờ cả hai đều có công việc ổn định: con cả là bác sĩ chuyên khoa mắt, con út là kỹ sư hóa học. Khi con cả cưới vợ, tôi mong cả hai cặp vợ chồng sống chung để tiết kiệm và gần gũi. Nhưng từ ngày có thêm hai nàng dâu, tôi hối hận vì họ hay ghen ghét, đố kỵ và không ai chịu làm việc nhà dù thời gian linh hoạt.
Dù có hai cô con dâu, tôi vẫn phải tự mình lau dọn, nấu ăn và rửa bát. Khi tôi nhắc nhở, cả hai đều phản ứng khó chịu. Con dâu cả bào chữa rằng cô bận chăm cháu, còn con dâu út cũng không vừa khi đáp lại rằng tôi vẫn có sức làm. Con trai tôi đã tổ chức họp gia đình để yêu cầu hai chị em giúp đỡ, nhưng cả hai đều từ chối và tranh cãi. Thấy vậy, tôi quyết định im lặng và tự mình làm mọi việc để giữ hòa khí trong nhà.
Khi cả nhà vừa ngồi vào mâm cơm, tôi đã nghe hai nàng dâu phàn nàn về nhau: con dâu cả chê canh mặn, còn dâu út thì kêu thịt kho mỡ quá nhiều. Dù muốn giải thích, tôi cũng đành im lặng. Gần xong bữa, con dâu cả xin lên phòng cho con bú, dâu út thì bận soạn tài liệu, khiến tôi lại phải dọn dẹp mâm cơm một mình. Một lần, khi tôi nhờ dâu út trông cháu nội, cô ấy đã đánh bé vì tè dầm. Khi con dâu cả về biết chuyện, hai chị em cãi nhau và xé áo quần nhau. Tiếng ồn làm cả khu phố tụ tập, khiến tôi cảm thấy xấu hổ và nhục nhã.
Sau vụ đó, hai chị em dâu không còn nhìn mặt nhau. Tôi không biết phải xử lý ra sao vì khuyên cũng không có tác dụng. Giờ tôi chỉ mong vợ chồng con cả sớm ra ở riêng, nhưng sợ nói ra lại làm họ mất lòng. Tình hình này kéo dài có thể làm sứt mẻ tình cảm anh em. Tôi phải làm gì đây?



Source: https://afamily.vn/xau-ho-nhuc-nha-vi-nha-co-nhung-2-nang-dau-luoi-8214.chn