"Xin anh hãy để em yêu người đó!"
Lâm, đồng nghiệp của Lan, đã ly hôn một năm trước vì hôn nhân không hạnh phúc. Anh yêu Lan nhưng cô luôn lẩn tránh. Sau cái chết của chồng do tai nạn 5 năm trước, Lan sống trong nỗi đau và không quan tâm đến ai. Mặc dù có nhiều người theo đuổi, trong đó có Lâm - người chân thành, Lan vẫn cảm thấy tội lỗi khi để lòng mình rung động. Cô bị ám ảnh bởi lời mẹ chồng, rằng một người phụ nữ phải chờ đợi chồng quá cố.
Trong thời đại hiện đại, phụ nữ không còn bị ràng buộc bởi những tục lệ khắt khe, nhưng Lan vẫn không thể yêu ai khác vì tình cảm sâu nặng dành cho chồng. Cô cảm thấy có lỗi với anh, nếu biết cô yêu ai, có lẽ anh sẽ rất tủi thân. Dù sống trong ảo tưởng, Lan không thể giấu được những khao khát cần một bờ vai để tựa vào, một người chăm sóc và đồng hành bên mình. Hôm nay, khi ngồi lặng lẽ trong phòng, cô bỗng nhớ Lâm. Khi tiếng chuông cửa vang lên, cô mở cửa và thấy Lâm với túi đồ. Anh tiến thẳng đến bàn thờ chồng Lan, đặt hoa quả và thắp một nén hương, nói: "Tôi xin thắp cho anh nén nhang để được thưa chuyện cùng anh."
Tôi biết tình yêu giữa anh và Lan rất sâu đậm, vì vậy mà dù anh đã mất 5 năm, cô ấy vẫn không nguôi quên. Tôi thật lòng yêu thương và muốn mang lại hạnh phúc cho Lan, và tôi tin rằng anh không muốn thấy cô sống cô độc. Tôi hứa sẽ chăm sóc cô ấy chu đáo. Xin anh hãy cho phép tôi ở bên cô. Nói xong, anh nắm chặt tay Lan, khiến cô xúc động và gục vào vai anh khóc. Lan nhìn lên, thấy gương mặt phúc hậu của chồng như đang mỉm cười, cô tin rằng anh sẽ phù hộ cho cô hạnh phúc.
Source: https://afamily.vn/xin-anh-cho-em-yeu-nguoi-ay-20110617104530122.chn