“Xin chị hãy giữ lại chiếc váy ngủ này”
Là đàn ông, tôi thấy nhiều phụ nữ phàn nàn về việc đàn ông thích ngoại tình. Nhưng nếu không có sự dụ dỗ, liệu chúng tôi có tự ý lăng nhăng? Tôi có vợ con và chỉ muốn sống vì họ, nhưng đôi khi tôi cũng bị phụ nữ khác "dụ dỗ". Nếu không kiên định, cuộc sống của tôi có thể không bình yên. Trước đây tôi gầy gò, nhưng từ khi lấy vợ, tôi được chăm sóc và trông cuốn hút hơn, nên cũng thu hút sự chú ý của nhiều phụ nữ. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ vững lòng chung thủy. Ai cũng có bản năng và dục vọng, nhưng khác nhau ở tâm hồn và bản lĩnh. Dù có lúc tôi muốn biện minh cho việc "chỉ một lần" hay "sẽ không ai biết", nhưng tôi may mắn vẫn chưa sa ngã. Ranh giới giữa "con" và "người" thật mong manh.
Công ty tôi có nhiều cô gái trẻ đẹp, từ độc thân đến đã có gia đình, họ thường ăn mặc quyến rũ và thoáng trong quan hệ tình dục, gọi nhau là “friends with benefits”. Tôi là người hiếm hoi không tham gia vào những mối quan hệ đó, nên trở thành "của lạ" được chú ý. Khi các đồng nghiệp nữ cố tình tiếp cận, tôi cảm thấy phấn khích nhưng luôn cố gắng nhớ về vợ mình. Để kiềm chế, tôi tự hỏi nếu vợ tôi làm vậy thì mình có tức giận không, và thường thì tôi sẽ tức giận, rồi tìm cách tránh xa tình huống đó.
Phụ nữ lẳng lơ thường sử dụng nhiều chiêu trò quyến rũ. Một chị biết lợi thế vòng 1, thường mặc áo sơ mi mỏng và cố tình cầm chai nước uống khiêu khích, thậm chí giả đổ nước xuống áo để lộ cơ thể. Nếu tôi tỏ thái độ hưởng ứng, chị sẵn sàng cho cuộc vui. Tôi thường nghĩ đến con ở nhà để dẹp bỏ dục vọng. Tuy nhiên, người tôi sợ nhất là sếp trực tiếp, một người thành đạt với nhiều cuộc hôn nhân. Dù tôi kính trọng, nhưng chị ấy cũng muốn nhiều hơn và đã nhiều lần “nháy đèn”, tôi chỉ giả vờ không thấy. Cuối cùng, trong lúc làm việc, chị đã có hành động sàm sỡ.
Trong công việc, chị không tránh khỏi va chạm. Tôi từng trải qua một lần khó khăn và gần như không thành công. Khi sếp yêu cầu tôi đi công tác cùng, tôi có linh cảm không tốt nhưng không thể từ chối. Kết quả đúng như dự đoán, dù đã đặt hai phòng, sếp vẫn xuất hiện ở phòng tôi vào đêm khuya. Dù vậy, tôi vẫn gọi về cho vợ con mỗi đêm để vững lòng hơn. Sếp tôi rất khéo léo, khi chỉ có hai người, sếp trở thành một người phụ nữ hiền lành, chúng tôi cùng nhâm nhi rượu và trò chuyện về gia đình. Cuộc trò chuyện trở nên thân mật, khiến tôi mất cảnh giác. Tôi kể về những trò hài hước của con, và sếp đã khóc khi nói về những cuộc hôn nhân tan vỡ. Tôi nhận ra, nước mắt của phụ nữ có sức gợi cảm hơn bất cứ chiêu trò nào.
Chị ấy hôn tôi, và tôi hôn lại để an ủi. Trong lúc đó, tôi muốn nghĩ đến vợ con nhưng không thể nhớ rõ hình ảnh nào. Tôi nhớ vợ bận rộn trong bếp, hai con chơi đùa, và những chuyến đi chơi cùng nhau. Khi quay lại, tôi thấy chiếc váy ngủ của sếp trễ xuống, và chị tiến lại gần tôi. Tôi nhanh chóng kéo váy lên và quyết định ra ngoài lang thang suốt đêm, chỉ kịp nói: “Xin chị đừng cởi chiếc váy này ra.” Chị nhìn tôi với vẻ trách móc và khinh thường. Nếu không dừng lại kịp thời, tôi sẽ không thể tự hào về vợ con. Dù vượt qua cám dỗ không dễ, nhưng vì gia đình, tôi đã thành công.
Tôi chỉ muốn nhắc nhở phụ nữ rằng, để chồng chung thủy, trước tiên hãy tự mình chung thủy và không quyến rũ hay đặt bẫy đàn ông khác.



Source: https://afamily.vn/xin-chi-dung-coi-chiec-vay-ngu-nay-ra-6473.chn