"Xin chồng 50k để mua 'đồ phụ nữ', bị xúc phạm, tôi quyết định bất ngờ"
Tôi sinh ra ở một vùng quê phát triển và được cha mẹ cho ăn học đàng hoàng. Tuy nhiên, khi mới học năm 2 Đại học, tôi yêu Quốc và có bầu, buộc phải bỏ dở việc học để về làm mẹ. Sau khi cưới, tôi trải qua giai đoạn căng thẳng khi phải sống với mẹ chồng trong khi chồng học xa. Tôi lo lắng về mối quan hệ và mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu khiến tôi thường khóc một mình. Quốc luôn hiểu và thương tôi, cố gắng về thăm tôi thường xuyên. Cuối cùng, thấy tôi buồn bã, anh xin phép bố mẹ cho tôi lên Hà Nội sống cùng. Mẹ chồng ban đầu không đồng ý, nhưng sau khi mẹ đẻ tôi hứa chu cấp, bà mới chấp thuận. Tôi lên Hà Nội sống với chồng, cảm thấy thoải mái hơn nhưng cũng rất áy náy với bố mẹ đẻ.
Khi sinh con, tôi về quê để mẹ chồng chăm sóc. Quốc học thêm vài tháng rồi sẽ ra trường và về đoàn tụ với mẹ con tôi. Tôi cố gắng làm một người mẹ hiền và con dâu thảo, dù bị mẹ chồng mắng mỏ cũng nín nhịn vì đang phụ thuộc. Khi Quốc xin được việc kỹ thuật với mức lương cao, tôi rất mừng. Nhưng không lâu sau, tôi lại mang bầu lần hai khi con gái đầu mới 6 tháng. Nhờ sự động viên của Quốc, tôi vượt qua khó khăn. Sau khi sinh con thứ hai, mẹ chồng quyết định cho chúng tôi ra ở riêng, cho rằng chúng tôi đã tự lập. Đây là bước ngoặt lớn trong hôn nhân của tôi, khi Quốc giữ vai trò trụ cột và quản lý tài chính trong gia đình.
Mỗi đầu tháng, tôi liệt kê những thứ cần mua, Quốc sẽ sắm sửa. Nếu có phát sinh, anh sẽ xem xét. Ban đầu không vấn đề gì, nhưng khi thấy con ốm đau và chi phí siêu âm, thuốc men tăng lên, Quốc bắt đầu khó chịu. Những mâu thuẫn trong cuộc sống cũng khiến chúng tôi dần xa cách. Tôi cảm thấy anh có người phụ nữ khác, dù tôi cố gắng chiều chuộng và không kiểm soát anh, nhưng Quốc vẫn dễ nổi cáu. Một lần, khi về nhà thấy hai đứa trẻ khóc và tôi bận nấu ăn, anh quát lớn về việc nhà cửa bừa bộn.
Quốc mệt mỏi bỏ đi sau khi tôi xin anh 50k mua băng vệ sinh. Anh chỉ trích tôi vì không lo nổi cho gia đình và ném tiền xuống đất. Tôi ngồi khóc, nhận ra mình không thể cam chịu thêm. Quyết tâm thay đổi, tôi sẽ gửi con đi học, còn mình sẽ học nghề.
Tôi sẽ tự kiếm tiền bằng sức mình thay vì phải phụ thuộc vào ai. Phụ nữ cần độc lập tài chính để có tiếng nói trong gia đình. Dù hôn nhân có giữ được hay không, tôi cũng không cần cầu cứu hay bám víu vào bố mẹ nữa.
Source: https://afamily.vn/ngua-tay-xin-chong-50k-mua-do-phu-nu-nhung-bi-si-nhuc-toi-uat-uc-dua-ra-1-quyet-dinh-bat-ngo-20190707174512337.chn