“Xin đừng gọi chúng tôi là... những người phụ nữ”
Chị Vũ T., 30 tuổi, đã lập gia đình và có hai con, chia sẻ rằng phụ nữ cần có thời gian cho riêng mình, và điều này cần được chồng tôn trọng. Chị cũng nhận thấy mình có vẻ ngoài khác biệt với kiểu tóc tomboy, điều mà nhiều người cho là không phù hợp với hình ảnh người vợ truyền thống. Chị cho rằng quan niệm rằng phụ nữ cần phải có vẻ ngoài dịu dàng, thùy mị với tóc dài đã vô tình "xiềng" họ. Tuy nhiên, chị khẳng định mình không từ bỏ vai trò "xây tổ ấm".
Cái gì thuộc về thiên chức, bản năng thì khó mà từ bỏ. Làm người, giá trị không nằm ở hình thức mà ở tính nết và cách ứng xử. Chúng tôi, những người phụ nữ, cũng có khát khao nổi loạn và thay đổi khi cuộc sống trở nên chật chội. Sự thay đổi bề ngoài của tôi chỉ là cách để thể hiện con người và cá tính của mình. Mặc dù biết các ông chồng có suy nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn hành động theo ý mình, đây có thể coi là một hình thức nổi loạn. Điều này không tiêu cực, mà đôi khi là cách để thu hút sự chú ý của người khác. Khi tôi thay đổi vẻ bề ngoài, cả gia đình tôi đều xôn xao.
Chồng tôi thường không chú ý đến tôi khi về nhà, nhưng hôm đó anh ấy bất ngờ hỏi: "Dạo này em làm sao thế?" Mẹ chồng cũng nhắc nhở anh nên quan tâm đến vợ hơn. Chúng tôi muốn làm mới bản thân để cảm thấy vui vẻ và hài lòng hơn, vì sống mãi với hình ảnh cũ khiến cả hai đều chán. Tôi nhận ra rằng sau khi kết hôn, phụ nữ thường chỉ lo việc nhà, chăm con, và quên mất bản thân, khiến hình ảnh của họ trở nên xấu xí và ích kỷ trong mắt chồng.
Khi đã cảm thấy xấu xí, việc thay đổi hình thức là cách cải thiện tinh thần, không nên sợ hãi. Nếu chồng đệ đơn ly hôn chỉ vì vợ thay đổi ngoại hình, thật nực cười. Thực ra, họ chỉ giận dỗi vì vợ không xin phép. Điều họ thực sự sợ là vợ thay đổi sẽ kéo theo sự thay đổi trong mối quan hệ. Nhiều ông chồng lầm lì, ít nói sau khi kết hôn, khiến vợ cảm thấy như sống với một người không biết giao tiếp. Họ thường phàn nàn về việc vợ nói nhiều, nhưng chính họ lại lười trò chuyện.
Họ thường quy chụp và kết luận bằng những câu như “Đúng là đám đàn bà” khi phụ nữ bày tỏ quan điểm. Áp lực từ hôn nhân khiến phụ nữ không thể làm theo ý mình, vì luôn phải đáp ứng mong đợi của chồng và gia đình chồng để giữ hòa khí. Điều này dẫn đến việc phụ nữ gặp gỡ, chia sẻ để giảm bớt căng thẳng, không phải để xúi bẩy nhau. Chúng tôi có nhiều mong muốn, giống như những điều chồng mong đợi từ vợ. Làm vợ, phụ nữ không được phép lúng túng hay làm chồng và gia đình chồng khó chịu, mà phải tuân theo nếp sống của nhà chồng.
Chúng tôi không phải là sắt đá, nên cũng rất mệt mỏi. Đừng gọi chúng tôi là “đám đàn bà”, vì trong đó có người đã sinh ra các anh và chịu nhiều khổ cực.


Source: https://afamily.vn/dung-goi-chung-toi-la-dam-dan-ba-2013060209056676.chn