Xót xa cảnh hai vợ chồng già chăm sóc con trai tâm thần và cháu tàn tật
Gia đình ông Trần Văn Thuật, nổi tiếng với hoàn cảnh éo le, sống trong ngôi nhà cấp 4 lụp xụp giữa không khí vắng vẻ. Ông có 6 người con và 15 cháu, nhưng sau khi con trai út bị tâm thần vừa qua đời, ngôi nhà trở nên lạnh lẽo. Dù đã ngoài 70 tuổi, ông và vợ vẫn phải lao động để nuôi con và cháu tật nguyền, trong khi kinh tế gia đình khó khăn khiến các con không thể hỗ trợ. Người dân trong thôn đều thương xót cho hoàn cảnh của vợ chồng ông.
Ông Trần Văn Thuật, ngoài 70 tuổi, đang gắng gượng làm lao động chính trong gia đình khi hai con trai ông mắc bệnh thần kinh. Ông có 4 cháu nội, chỉ một đứa biết chữ, còn 3 đứa tật nguyền. Trong nhà chỉ có di ảnh của con trai Phong, vừa mất cách đây 50 ngày. Vợ chồng ông giờ phải chăm sóc cả con và cháu, trong khi vợ của con trai ông đã bỏ đi. Ông chia sẻ rằng mình không ngờ cuộc sống lại vất vả như vậy.
Bố của hai đứa trẻ vừa mất do ngã xuống giếng, mẹ chúng từ chối nuôi và không trở về. Ông Thuật và vợ đang phải trông và nuôi hai cháu nhỏ mồ côi, cùng lúc chăm sóc con trai Trần Văn Cường mắc bệnh tâm thần. Cường có gia đình nhưng thường xuyên bỏ đi, vợ cũng không đủ khả năng chăm sóc. Hiện tại, ông bà Thuật phải lo cả cho gia đình của Cường, nhưng thu nhập từ công việc của Cường không đủ để trang trải. Cuộc sống của họ thiếu tiếng cười và đầy vất vả.
Vì mắc bệnh tâm thần, người con thường bị lừa làm việc không được trả tiền, chỉ có một số người tốt trả tiền nhưng cũng làm rơi mất. Gia đình không nhận được gì, trong khi cháu nội của ông cũng không khỏe mạnh. Khi lên cơn, nó thường chạy ra chỗ nước nghịch, khiến vợ chồng ông luôn lo lắng. Từ khi anh Phong mất, ông bà phải nuôi hai đứa cháu, trong đó có một bé trai 10 tuổi bị bại não, phải dùng xe lăn hoặc bò trên đất. Họ thương nhất thằng bé, vì từ nhỏ đã thiệt thòi và giờ lại mồ côi cha mẹ.
Mẹ của em Trần Đình Cảnh không muốn nuôi em vì tình trạng sức khỏe yếu kém. Ngày mẹ từ chối, ông bà rơi nước mắt. Bố em đã mất, mẹ bỏ đi, giờ hai chị em Cảnh phải sống nhờ ông bà. Cảnh mắc bệnh bại não, không tự đứng hay cầm nắm, mọi thứ đều phải nhờ bà cho ăn. Mỗi lần ăn xong, bà mới ăn, trong khi Cảnh luôn nở nụ cười dù không nhận thức được hoàn cảnh. Ông bà cũng chăm sóc cho hai cháu gái Trần Thị Kim Liên và Trần Thị Hòa, con của anh Cường, nhưng cả hai đều bị câm và không thể đến trường.
Dù không đi được, Cảnh luôn được bà nội chăm sóc. Bố bệnh, mẹ không minh mẫn, hai đứa không nói được từ nhỏ nên không được đi học. Chúng chỉ biết ăn những gì được cho, không gọi được bố mẹ. May mắn là 4 chị em ở gần nhau và thường chơi cùng. Cửa cổng luôn phải khóa để trông bố và chăm sóc các cháu. Tôi thương Cảnh nhưng cũng lo cho các cháu gái.















Source: https://afamily.vn/xot-canh-hai-vo-chong-gia-nuoi-con-tam-than-cham-chau-tan-tat-20190826150705336.chn