Xót xa hình ảnh đứa trẻ khát sữa ngắm nhìn ngực sưng tấy của mẹ mắc ung thư vú trong gia đình có 4 người mù.
Cách đây khoảng 16-17 năm, cô gái Cao Thị Thanh Hoa, sinh năm 1983, ở Đào Xá - Tam Nông, Phú Thọ, đã gây chú ý với nhiều chàng trai nhưng lại yêu mến chàng trai mù Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1981, ở Dị Nậu - Tam Nông. Họ kết hôn vào năm 2003 trong niềm vui của hai gia đình. Anh Hải sinh ra trong gia đình có di chứng mù bẩm sinh, với chỉ bố là người bình thường. Cả gia đình gặp nhiều khó khăn do căn bệnh di truyền khiến ba anh em của anh Hải chỉ thấy mờ mờ.
Vợ tôi yêu thương và chấp nhận lấy tôi là điều tuyệt vời nhất. Tôi luôn mang ơn chị, anh Hải xúc động chia sẻ. Lấy chị Hoa là niềm hạnh phúc lớn lao với anh. Tuy nhiên, người cha trụ cột của gia đình đã ra đi vì ung thư gan, và sau khi sinh con thứ ba, chị Hoa cũng mắc ung thư vú, khiến gia đình khốn khó. Mặc cho những lời chỉ trích về việc chọn người mù lòa, chị Hoa yêu anh Hải không chỉ như vợ chồng mà còn như bạn bè. Chị trở thành người duy nhất sáng mắt và là trụ cột trong gia đình. Sau khi cưới, chị Hoa mang thai, nhưng niềm vui bị đè nén bởi nỗi lo liệu đứa trẻ có bị di truyền bệnh mù lòa từ cha hay không. Hai con gái của họ và cháu trai đều mắc bệnh này, chỉ có thị lực 110 so với người bình thường.
Năm 2004, cháu Nguyễn Thị Hằng ra đời khỏe mạnh, nhưng mẹ chị không kìm được nước mắt khi biết Hằng cũng bị mù lòa như cha và bà nội. Là chị cả trong gia đình, Hằng ý thức được trách nhiệm lớn lao nhưng sức khỏe yếu khiến em lo lắng về tương lai. Mẹ Hằng, chị Hoa, dù đau lòng vẫn quyết tâm nuôi nấng con cái. Chị hiểu rõ mong muốn của chồng, anh Hải, là có một đứa con khỏe mạnh. Con gái Thảo tròn 13 tuổi và em trai út may mắn không mắc bệnh, nhưng niềm vui lại tan vỡ khi bé Nguyễn Thị Thảo cũng bị mù lòa bẩm sinh.
Bà Nguyễn Thị Liên, mẹ chồng chị Hoa, nghẹn ngào chia sẻ về nỗi bất công mà gia đình bà phải chịu đựng. Gia đình bà có tới 6 người mắc bệnh, trong đó có 2 cô con gái của thằng Hải bị mù lòa và con trai thằng em cũng mắc bệnh giống bố. Chị Hoa chỉ biết lặng lẽ nuốt nước mắt khi nhìn các con lớn lên với đôi mắt không bình thường. Hàng ngày, chị và chồng chăm sóc ruộng vườn, nuôi gà để kiếm sống cho hai con và mẹ già yếu. Cuộc sống nghèo khó đeo bám họ, trong khi chị Hoa không ít lần tự hỏi tại sao đời lại bất công với mình đến vậy.
Bé Sơn là con trai duy nhất của chị Hoa, một người mẹ mắc bệnh ung thư vú khi con mới vài tháng tuổi. Dù phải đối mặt với bệnh tật, chị vẫn hy vọng khi mang thai lần nữa vào năm 2016. Khi bé Nguyễn Văn Sơn chào đời, gia đình tràn ngập niềm vui với đôi mắt sáng đẹp như mẹ. Tuy nhiên, hạnh phúc ngắn ngủi, vào tháng 5 năm 2017, chị Hoa phát hiện khối u trong ngực và mất sữa. Kết quả khám bệnh khiến chị ngã quỵ: chị lại mắc ung thư vú trong lúc đứa con út còn nhỏ. Cuộc sống gia đình vốn đã khó khăn giờ càng thêm khổ cực.
Nhìn đứa trẻ hơn 1 tuổi ngồi bên mẹ, thèm khát sữa, đôi mắt hướng về bầu ngực sưng húp vì ung thư, chúng tôi không cầm được nước mắt, bà Trần.











Source: https://afamily.vn/nghen-long-canh-dua-tre-khat-sua-nhin-cham-cham-nguc-sung-tay-cua-me-vi-bi-ung-thu-vu-trong-gia-dinh-co-toi-4-nguoi-mu-20180316231915816.chn