Xót xa vì chồng "lười làm việc nhà nhưng lại chăm chỉ làm việc khác"
Em đang rất bực bội vì chồng em luôn giúp đỡ người ngoài mà bỏ bê gia đình. Anh ấy hiền lành và tốt bụng, nhưng lại không quan tâm đến vợ con. Chúng em sống ở khu tập thể cũ ở Hà Nội, nơi mọi người biết đến anh và gọi anh là "người tốt" với ý mỉa mai. Em đã yêu cầu anh sửa ban công vì nước đọng mỗi khi mưa, anh hứa sẽ làm nhưng đã ba tuần trôi qua, anh vẫn không động đến. Cuối tuần nào anh cũng đi suốt, làm em càng thêm khó chịu.
Hỏi ra mới biết anh giúp người mới chuyển đến khu tập thể khuân vác đồ đạc. Em yêu cầu anh hoàn thành ban công trong chiều hôm đó và anh đồng ý. Chiều, anh chỉ mất hơn một giờ để sửa xong nhưng sau đó lại biến mất. Thực ra anh đi dùng xi măng thừa để sửa mấy cái ghế bê tông dưới sân, cười nói rằng “để không phí”. Nếu em phản đối, anh sẽ cho là em ích kỷ. Có lần, em về thấy cánh cửa gỗ phòng vệ sinh “biến mất”, anh bảo cho hàng xóm mượn để sửa nhà. Phòng vệ sinh trống trải, em phải nhờ anh đưa con đi chỗ khác. Ba ngày sau, cánh cửa được trả lại nhưng có vài đốm sơn, em chỉ biết im lặng.
Có lần, anh về quê ở Thái Bình và mang lên Hà Nội hơn yến khoai tây nhà trồng. Em vui mừng vì có khoai ngon để ăn dần, nhưng khi về nhà thì chỉ còn vài củ. Anh bảo đã chia cho hàng xóm để họ thưởng thức khoai tây quê. Mọi người khen khoai ngon, nhưng em lại thấy chua xót vì mất của. Cả cái đĩa men em mua ở Bát Tràng cũng bị anh mang tặng cho cô bé hàng xóm. Mỗi lần cô bé khen đĩa đẹp, em lại thấy bực mình.
Thấy T thích quà, anh đã mang tặng mà không hỏi ý kiến em. Anh vui vẻ kể về phản ứng của T, trong khi em chỉ cảm thấy ức chế và muốn mắng anh. Em thắc mắc tại sao anh không bàn bạc với em trước, không nghĩ đến những gì nên để ở nhà hay mang đi. Anh luôn giúp đỡ người khác, từ xách đồ cho bà bầu đến san lấp ổ gà, nhưng lại không quan tâm đến em và con. Anh giúp đỡ người khác nhưng không thấy em và con cần anh.
Em thương anh khi anh khổ, nhưng em lại thấy cô đơn khi anh không quan tâm đến gia đình. Dù không ích kỷ, em cảm thấy mình phải ki bo hơn khi anh luôn giúp đỡ người khác mà bỏ quên việc nhà. Nhiều lần cãi nhau vì điều này, em lo bị hàng xóm chê cười, nhưng em không thể chấp nhận việc anh dành quá nhiều thời gian cho người ngoài trong khi gia đình vẫn bộn bề. Em phải chắt bóp từng đồng để lo bữa ăn, trong khi anh thoải mái “làm từ thiện”.
Xin các bác cho em lời khuyên để thay đổi tính cách của anh ấy. Nếu không, nhà em sẽ trở thành vườn không nhà trống, mà vợ chồng cứ cãi nhau thì em rất buồn.


Source: https://afamily.vn/nau-long-vi-chong-viec-nha-thi-nhac-viec-chu-bac-thi-sieng-20141004101647295.chn