Xúc động khoảnh khắc cặp vợ chồng già nắm tay nhau trên giường bệnh trước giờ phút chia ly.
Khi cuộc sống dần chìm trong bóng tối, người ta thường cố gắng níu giữ những kỷ niệm hạnh phúc. Với Jim Minini, 58 tuổi, đang trong giây phút cuối đời vì ung thư phổi giai đoạn cuối, điều duy nhất ông mong mỏi là được chào tạm biệt vợ mình. Trong căn phòng bệnh, ông nằm trên giường, kiệt sức và chỉ còn vài giờ để sống. Jim cố gắng viết một thông điệp để các con hiểu rằng ông muốn gặp bà Cindy, vợ ông, người đang nằm trong phòng bên cạnh.
Cindy và Jim đang chiến đấu với bệnh tật trên giường bệnh. Cindy vừa trải qua một cơn đau tim khi biết chồng cô, Jim, phải nhập viện vì ung thư. Họ đã có cuộc sống hạnh phúc cho đến 8 năm trước khi Jim bị chẩn đoán ung thư phổi. Sau nhiều năm điều trị, các bác sĩ cho biết ông chỉ còn 10% cơ hội sống sót. Khi Jim được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, Cindy đã ngã gục vì đau tim. Khi tỉnh lại, cô nhận ra chồng mình đã qua đời, khiến trái tim cô quặn thắt.
Jim đã gục bên giường bệnh chỉ vài giờ sau khi được chuyển sang phòng Cindy. Nỗi đau ập đến khi cô không kịp chào chồng lần cuối mà chỉ cảm nhận bàn tay lạnh ngắt của ông nắm lấy tay mình. Đối với Cindy, bàn tay đó vẫn ấm áp và đầy tình cảm như những ngày hạnh phúc bên nhau. Khoảnh khắc xúc động này được Chris, con trai họ, ghi lại bằng bức hình, mà cậu coi là cái kết đẹp nhưng đau thương cho câu chuyện tình của cha mẹ. Có lẽ cha cậu sẽ không dễ dàng chấp nhận gục ngã nếu không phải nói lời tạm biệt với người mà ông yêu thương nhất.



Source: https://afamily.vn/nghen-ngao-giay-phut-cap-vo-chong-gia-nam-chat-tay-nhau-tren-giuong-benh-truoc-luc-qua-doi-20160523075438263.chn