Yêu nhau cuồng nhiệt, mẹ phản đối nhưng chỉ sau một tuần sống thử cùng anh, tôi đã phải rời bỏ.
Ngày đầu tiên vào công ty, tôi được anh nhiệt tình hướng dẫn. Mọi người đều ít nói, nhưng anh luôn ở bên khi tôi gặp khó khăn, khiến tôi dần yêu anh. Sau một tháng yêu nhau, tôi sốc khi biết anh đã ly hôn và có con. Dù buồn, tôi vẫn chấp nhận hoàn cảnh của anh. Khi tôi kể với mẹ, bà rất giận, cấm tôi tiếp tục qua lại với anh, khiến tôi phải lén lút gặp gỡ mà không dám nói với mẹ nữa.
Mẹ tôi đã cử thám tử theo dõi và chụp hình làm bằng chứng tôi vẫn gặp gỡ anh. Bực tức vì mẹ can thiệp sâu vào đời tư, tôi đã giận mẹ và chuyển đến sống thử ở căn hộ của anh. Những ngày đầu, chúng tôi hạnh phúc như vợ chồng, nhưng đến ngày thứ năm, vợ anh đến thăm con. Tôi phải nấu cơm cho họ, và khi cố gắng đuổi chị ta về, con trai anh đã chửi tôi: "Cô không có quyền đuổi mẹ cháu." Lời nói đó khiến tôi nhận ra mình chỉ là phương tiện hâm nóng tình cảm của họ, trong khi anh ta không yêu tôi. Tôi đã ngu ngốc trao thân cho anh, nhưng vẫn còn yêu và không muốn thua thiệt, nên đã nói những lời khó nghe với vợ anh. Kết quả là tôi bị chị ta chửi bới, còn anh chỉ đứng nhìn hai người phụ nữ cãi nhau.
Dù tôi đã quyết tâm không quay lại với anh, nhưng trái tim tôi vẫn hướng về anh. Sau khi về nhà và tức giận kể cho mẹ nghe, hôm sau anh đến công ty xin lỗi, thậm chí quỳ gối cầu xin tôi quay lại vì anh vẫn còn yêu. Anh nói đã đuổi vợ và nuôi con một mình. Mẹ tôi không đồng ý và đưa ra lựa chọn: quay lại với anh thì không có gia đình, còn nếu cắt đứt thì mẹ sẽ cho tôi 500 triệu để khởi nghiệp. Mẹ đã dùng cả quỹ tiết kiệm cả đời để níu kéo tôi, nhưng tôi vẫn phân vân. Tôi cần lời khuyên từ mọi người.



Source: https://afamily.vn/yeu-nhau-say-dam-me-ngan-cam-khong-noi-the-nhung-song-thu-voi-anh-chua-duoc-mot-tuan-toi-da-phai-bo-chay-20181115033109347.chn