1001 câu chuyện dở khóc dở cười của các cặp vợ chồng không hợp tuổi
Chị H. Thủy, người Gia Lâm, Hà Nội, và chồng có tuổi Mão và Tý, lần đầu gặp mặt đến quyết định cưới là một cuộc đấu tranh với gia đình. Bố mẹ chồng phản đối vì thầy bói nói rằng hai tuổi xung khắc, có thể gây họa cho chồng và khiến vợ sống cô đơn. Dù vậy, vì yêu chị, chồng đã thuyết phục gia đình tìm cách hóa giải để được cưới. Cuối cùng, họ đã kết hôn và làm thủ tục pháp lý, nhưng chị Thủy không được ra mắt tổ tiên chồng, coi như vẫn chưa phải là con dâu trong nhà.
Chị không được coi là người trong họ trong các dịp lễ Tết hay giỗ chạp. Ban đầu, chị nghĩ việc ra mắt tổ tiên không quan trọng, nhưng dần dần thấy buồn vì không được tham gia cúng tế. Mẹ chồng chị lo lắng và mệt mỏi hơn, ban đầu bà không cho chị tham gia chuẩn bị lễ. Vì chỉ có chồng là con trai, mẹ chồng phải lo mọi việc, trong khi chị thoải mái không làm gì. Sức khỏe mẹ chồng giảm sút, còn chị thì không được công nhận và không được phép làm nên không quan tâm. Rồi mẹ chồng đột nhiên ốm đúng ngày giỗ bố chồng.
Mình là người duy nhất trong gia đình lo chuyện đồ cúng vì chồng và em chồng đều ở xa. Mẹ chồng không quan trọng ai khác, chỉ yêu cầu mình tự chuẩn bị cho ngày giỗ. Mình rất lo lắng vì chưa từng làm, nhưng phải cố gắng thực hiện. Mình đã gọi hỏi mẹ và ra chợ để chuẩn bị. Cuối cùng, dù lễ giỗ sơ sài, mình cảm thấy hài lòng vì đã tự tay thắp hương cúng tổ tiên. Chị Thủy cũng chia sẻ về kỷ niệm đặc biệt trong ngày cưới của chị K. Ngọc, khi phải cưới hai lần vì mẹ chồng xem tuổi không hợp, khiến chị không thể về nhà ngay sau lễ cưới.
Chị kể: “Hôm đó, gia đình chồng tổ chức ăn hỏi và xin đón dâu luôn. Theo kế hoạch, sáng hôm sau, mình phải lén về nhà ngoại mà không ai biết. Để làm cho thật, cả nhà coi như không hay biết và không ai giúp đỡ. Sáng hôm đó, mình chuẩn bị xong thì gặp rắc rối vì quên hỏi chồng chìa khóa cổng. Cuối cùng, mình phải trèo tường ra ngoài, và đến giờ cả nhà chồng vẫn trêu mình về chuyện đó. Ra ngoài, mình lại loay hoay tìm đường về, vì nhà chồng ở vùng quê xa xôi và mình không biết đi xe khách. Đi giữa đường vắng, mình cảm thấy rất sợ hãi.”
Dù chồng có chỉ đường ra bến xe, nhưng do đường tối và giống nhau nên tôi không phân biệt được. Tôi phải hỏi người đi chợ về chỗ bắt xe, mỗi người chỉ dẫn một kiểu. Cuối cùng, tôi lên nhầm xe về thành phố và phải đi hai chặng mới về huyện, đêm đó phải ngủ lang ở ga tàu vì lỡ xe khách. Hai bên gia đình lo lắng vì bị phán khắc tuổi “mù sinh”, tức không có con. Anh Hùng và chị Chi quyết định chứng minh bói toán sai bằng cách có thai trước. Dù đi khám mà vẫn chưa có tin vui, họ vẫn kiên quyết kết hôn và dự định dùng khoa học để có con.
Anh Hùng kể rằng, chỉ hai ngày sau khi về làm dâu, chị Chi đã có dấu hiệu ốm nghén. Mẹ chồng ban đầu chê chị yếu đuối, nhưng khi thử thai thấy có hai vạch, cả nhà đều vui mừng. Chị Chi nhớ lại: "Lúc ấy, cả nhà hạnh phúc, còn vợ chồng mình thì vui mừng vì sắp có em bé." Tuy nhiên, điều buồn cười là ngay khi vừa sinh...
Source: https://afamily.vn/1001-chuyen-cuoi-ra-nuoc-mat-cua-cac-cap-vo-chong-khac-tuoi-20150713123651305.chn