Chồng thất vọng vì có con gái.
Chuyện sinh con “trọng nam, kinh nữ” không chỉ là vấn đề của quá khứ mà vẫn ảnh hưởng đến cuộc sống hiện đại, như trường hợp của chị Nguyễn Thùy Linh ở Từ Liêm, Hà Nội. Sau khi sinh con gái đầu lòng, chồng chị rất yêu thương con và luôn nói rằng giới tính không quan trọng. Tuy nhiên, khi siêu âm lần hai, bác sĩ thông báo là con gái, chồng chị có dấu hiệu chán nản, không còn quan tâm như trước. Chị cảm thấy tủi thân vì nghĩ chồng buồn khi có con gái. Tương tự, chị Hoàng Kiều Mai, dâu trưởng trong gia đình, cũng chịu áp lực nặng nề vì dòng họ chỉ có chồng chị là cháu đích tôn, khiến việc chọn dâu và tổ chức cưới hỏi trở thành gánh nặng.
Chị Mai luôn lo lắng về việc sinh con trai nối dõi từ khi làm dâu. Chị thường lên mạng hỏi ý kiến các chị em về cách sinh con trai, nhưng nhận được nhiều lời khuyên khác nhau, khiến chị hoang mang. Sau 4 tháng mang bầu, chị buồn bã thông báo với chồng rằng con gái, dù chồng thất vọng nhưng vẫn an ủi chị. Sự căng thẳng gia tăng khi mẹ chồng đến thăm và có lời nói xúc phạm, phàn nàn về việc con dâu không sinh được con trai, thậm chí còn khuyên chồng chị đi tìm con trai bên ngoài.
Mai cảm thấy mệt mỏi và áp lực khi mẹ chồng không hỗ trợ trong việc chăm sóc, dù chồng đã giải thích rằng đây chỉ là đứa con đầu tiên. Mẹ chồng không hỏi thăm, chỉ trách móc và cho rằng Mai đỏng đảnh khi không ăn được đồ dầu mỡ. Nhiều đêm, Mai khóc vì ấm ức và tự hỏi nếu không lấy chồng, cuộc sống có khổ như vậy không. Cùng lúc đó, Hoàng Anh cũng cảm thấy tủi thân khi nghe chồng đùa về việc có toàn con gái. Dù có công việc ổn định và xinh đẹp, cô vẫn bế tắc trong cuộc sống gia đình.
Chị Hoàng Anh cho biết, vợ chồng chị đã có 2 năm yêu thương trước khi kết hôn và có cuộc sống hạnh phúc. Tuy nhiên, sau khi sinh con gái thứ hai, gia đình bắt đầu rạn nứt. Mẹ chồng đã ép chị phải sinh con trai, và chồng chị cũng thường xuyên chán nản khi bị nhắc đến việc này. Gần đây, chị phát hiện chồng có quan hệ với một phụ nữ khác. Khi chị trách móc, anh không hề hối lỗi mà còn thách thức. Chị quyết định ly hôn nhưng chồng không đồng ý, dẫn đến cuộc sống ly thân đầy căng thẳng. Chị cảm thấy đau khổ và thương hai con vì thiếu tình yêu thương từ bố.
Chị Nguyễn Thị Hoài ở Từ Liêm, Hà Nội, đã trải qua những tháng ngày khó khăn chỉ vì áp lực phải sinh con trai. Dù là người phụ nữ hiền thục, đảm đang và được gia đình chồng quý mến, chị đã một mình nuôi dạy hai cô con gái trong suốt hơn 3 năm chồng đi tu nghiệp nước ngoài. Khi chồng trở về, niềm vui ngắn ngủi của chị nhanh chóng biến mất khi gia đình chồng thúc giục chị sinh con trai. Chị đã cố gắng sinh thêm em bé thứ ba nhưng lại là con gái, dẫn đến sự lạnh nhạt từ gia đình chồng và chồng chị.
Mỗi lần về nhà, anh say rượu và châm chọc chị, chị phải cắn răng chịu đựng.



Source: https://afamily.vn/bi-chong-chan-vi-sinh-con-gai-20110316050650641.chn