14 năm kiên trì đấu tranh, người phụ nữ tổ chức tiệc ly hôn hoành tráng hơn cả đám cưới để chúc mừng sự tự do mới tìm thấy.
Ly hôn là điều không ai mong muốn, nhưng khi tình cảm đã hết, việc giải thoát cho nhau có thể là cách tốt nhất để tìm kiếm hạnh phúc mới. Tuy nhiên, nỗi đau vẫn khó phai mờ. Với Catherine Navarro, 34 tuổi, ở New Jersey, ly hôn lại trở thành dịp ăn mừng lớn hơn cả tiệc cưới. Catherine kết hôn với chồng cũ Marc vào tháng 5 năm 2005, khi cô còn trẻ và chưa chín chắn. Sau một thời gian, cô nhận ra chồng có quá nhiều bí mật và cảm thấy bất ổn trong hôn nhân. Cuối cùng, Catherine tổ chức một bữa tiệc ly hôn hoành tráng để ăn mừng sự tự do của mình.
Catherine đã nộp đơn ly hôn ngay lập tức, nhưng Marc từ chối và họ sống ly thân. Mặc dù Catherine tiếp tục nộp đơn, Marc không ký và đến năm 2012, anh biến mất mà không để lại thông tin nào. Catherine cho biết anh như đã biến mất khỏi hành tinh, và cô phải chứng minh với tòa án rằng đã tìm kiếm anh khắp nơi. Cuối cùng, vào ngày 18/3/2019, Catherine chính thức được ly hôn. Vui mừng, cô tổ chức một bữa tiệc ly hôn xa xỉ với khoảng 30 người tham dự, bao gồm bánh ngọt có chữ "thoát khỏi hôn nhân" và nhiều bóng bay in chữ "ly hôn hạnh phúc".
Catherine vui mừng chia sẻ với bạn bè về việc cô đã ly hôn thành công sau nhiều năm. Cô cảm thấy trẻ lại như 20 tuổi và tràn đầy hy vọng cho tình yêu mới. Catherine khuyên mọi người hãy chấp nhận quá khứ như một bài học và tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống, đừng để bản thân giam mình trong những mối quan hệ không hạnh phúc.









Source: https://afamily.vn/14-nam-dau-tranh-khong-met-moi-moi-ly-di-duoc-chong-nguoi-phu-nu-hanh-phuc-mo-bua-tiec-ly-hon-to-hon-ca-dam-cuoi-de-an-mung-20190429174414239.chn