Nghỉ dịch ở nhà, tôi phải đối mặt với nguy cơ ly hôn sau khi chồng phát hiện tôi tiêu 30 triệu chỉ trong 2 tuần.
Dịch kéo dài đã lâu, nhưng hôm nay tôi mới cảm nhận rõ câu "giàu tham việc, nghèo tham ăn". Một tháng trước, tôi có việc làm nhưng do giãn cách, chồng tôi đã quyết định nghỉ. Vợ chồng tôi cưới nhau hơn 2 năm nhưng chưa có con vì còn trẻ và chưa tích góp được nhiều. Trước đây, chúng tôi tiêu xài gần hết thu nhập, nhưng năm nay chồng tôi đã bắt đầu tiết kiệm hơn. Hai tuần qua, chồng đi làm suốt, còn tôi ở nhà chỉ lo cơm nước và dọn dẹp. Chán nản, tôi đã chơi game kiếm hiệp với đồ họa đẹp và nhanh chóng bị cuốn hút. Nhân vật của tôi là nữ với trang phục lộng lẫy và tôi cảm thấy như đang gặp các mỹ nam cổ trang trong game.
Tôi ở nhà chơi game quên ăn quên ngủ, giờ giấc lộn xộn và cũng quên cả chồng. Hôm qua, chồng về nghỉ ngơi mới phát hiện tôi cày game. Anh nhắc nhở rồi đi ngủ, sáng nay hỏi tiền để đi chợ. Tôi bảo anh tự xem trong ví, không ngờ anh tức giận dựng tôi dậy với mấy thẻ nạp game. Tôi giật mình nhớ ra đã mua thẻ để mua trang phục cho nhân vật. Chồng bắt đầu tra hỏi về số tiền đã nạp, tôi lúng túng không biết nói gì. Anh thắc mắc sao trong ví không còn tiền, tôi mở tài khoản ra xem và sợ hãi khi thấy số dư.
Chỉ còn 2 triệu, tôi đã tiêu hết 30 triệu của chồng vào game. Hai tuần qua, tôi chỉ mải chơi, nạp thẻ và mua đồ cho nhân vật mà không để ý. Khi chồng thấy, anh nổi giận quát tôi. Nếu tôi dùng số tiền đó để mua sắm cho bản thân, có lẽ anh sẽ không tức giận như vậy. Tôi đã 27 tuổi, mà vẫn hoang phí, giờ đây tôi sợ sẽ phải ly hôn vì chồng không thể tha thứ cho sự bê tha của tôi. Tôi biết mình sai, nhưng giờ đã muộn, không biết phải xin lỗi chồng như thế nào.
Source: https://afamily.vn/nghi-dich-o-nha-chang-di-dau-toi-cam-chac-chiec-ve-ly-hon-sau-khi-bi-chong-phat-hien-2-tuan-tieu-30-trieu-20210813154410206.chn