"Anh có quyền gì mà đòi hỏi tôi như vậy?"
Cô nói thẳng với chồng rằng anh không có quyền phán xét về trinh tiết của cô, vì đó là quyền của cô, không phải của anh. Cô bực bội vì phải giả vờ chịu đựng và cho rằng họ cần thẳng thắn nói chuyện về vấn đề này. Sau hai năm cưới, lần đầu tiên họ đề cập đến chuyện này nhưng không ngờ lại căng thẳng đến vậy. Trước khi kết hôn, cô đã có một lần quan hệ với người yêu cũ và coi đó là sai lầm của tuổi trẻ, nhưng giờ mỗi lần gần gũi, cô cảm nhận rõ sự lạnh nhạt từ chồng.
Ngày yêu nhau, anh từng hỏi chị về trinh tiết, nhưng chị chỉ đáp lại một cách mơ hồ. Khi anh hỏi nghiêm túc, chị đã phản vấn lại rằng anh cưới chị hay cưới màng trinh của chị, khiến anh không còn dám hỏi nữa. Thực ra, chị không cố giấu giếm mà chỉ nghĩ rằng nhân phẩm mới quan trọng hơn trinh tiết. Tuy nhiên, trong đêm tân hôn, khi phát hiện chị không còn trinh, anh đã im lặng mặc lại quần áo và ra ban công hút thuốc, để lại chị hoang mang. Từ đó, anh trở nên lạnh nhạt và gượng gạo mỗi khi gần gũi. Chị hiểu suy nghĩ của anh nhưng vẫn tin rằng theo thời gian, anh sẽ cởi mở hơn với vấn đề này.
Mặc dù thỉnh thoảng anh vẫn bóng gió về việc "đổ vỏ" cho người khác, chị vẫn giữ im lặng, cố gắng làm tròn vai trò vợ hiền, dâu thảo để bù đắp cho anh. Chị không ngờ rằng sự thay đổi của anh lại nhanh chóng đến vậy. Trong buổi lễ thôi nôi của con trai, khi em trai anh hỏi về việc sinh con giống bố, anh đáp rằng "thua mưu đàn bà", và may mắn là con trai là của mình. Nghe câu đó, em trai anh không thể cười nổi, có lẽ vì áy náy với chị. Chị chỉ cười cho qua, nhưng lòng thì đau xót, nhớ lại ngày thông báo có bầu, anh chỉ nhắn một câu ngắn gọn, khiến chị cảm thấy bị tổn thương.
Chị đã đến lúc không thể chịu đựng thêm, nhận ra rằng 2 năm hôn nhân với anh chẳng có ý nghĩa gì và mọi cố gắng đều vô nghĩa. Có lẽ cả hai cần tự quyết định tương lai của mình và của "tổ ấm" này.
Source: https://afamily.vn/anh-co-cho-toi-trinh-tiet-dau-ma-doi-20150807114618205.chn