Bảo chồng chu cấp cho con, anh nói một câu khiến tôi ghi nhớ suốt đời.
Tôi lớn hơn chồng 4 tuổi và có vẻ ngoài khắc khổ do sinh ra trong gia đình nghèo. Sau khi học hết lớp 9, tôi nghỉ học và làm việc tại một tiệm tóc, sau đó mở tiệm riêng. Dù kiếm được không nhiều, tôi vẫn đủ sống và chăm sóc mẹ, tiền kiếm được tôi luôn đưa cho mẹ giữ. Chồng tôi là thợ điện nước, cũng học hết lớp 9 và sau đó có bằng cấp 3 bổ túc, nhưng anh thường coi thường tôi vì nghề tóc. Nếu không có bầu trước, có lẽ tôi đã không đồng ý cưới. Sau khi về làm dâu, tôi mới biết gia đình chồng cũng rắc rối với hai người anh đã ly hôn và nuôi con riêng.
Bố chồng tôi gia trưởng, thường xuyên say rượu và chửi mắng con cháu, kể cả tôi, con dâu mới. Nhiều đêm tôi phải nghe tiếng chửi, nước mắt rơi vì xót xa. Khi tôi nhờ chồng đưa tiền nuôi con, anh chỉ nói một câu khiến tôi sốc. Chồng tôi cũng giống bố, vừa gia trưởng vừa vũ phu. Anh biết tôi có 2 lượng vàng mẹ cho trong đám cưới nên càng ỷ lại. Tôi mang bầu và sinh con, nhưng chồng chỉ cho tôi 3 triệu mỗi tháng, trong khi tôi phải lo ăn uống cho cả nhà 8 người và con nhỏ. Thiếu tiền, tôi phải bán vàng dần dần, chỉ còn chiếc nhẫn cưới. Nhà chồng còn chê trách tôi ki bo, ăn uống không ngon. Khi hỏi 2 anh chồng về tiền ăn, họ bảo tôi tự lo. Tháng trước, tôi yêu cầu chồng ít nhất 7 triệu để lo cho cả nhà, vì tôi đã bán hết vàng cưới và không còn tiền nuôi con nếu không có sự hỗ trợ từ chồng.
Chồng tôi tức giận nói: "Nuôi được thì nuôi, không thì về nhà mẹ đẻ mà nuôi." Câu nói vô trách nhiệm của anh khiến tôi sửng sốt. Một tháng qua, tôi không muốn nói chuyện hay gặp mặt anh, và anh cũng không chu cấp cho tôi. Liệu tôi phải ly hôn khi con mới 7 tháng tuổi thì anh mới hài lòng?


Source: https://afamily.vn/bao-chong-dua-tien-nuoi-con-anh-noi-mot-cau-ma-toi-ghi-han-suot-doi-20240417140900555.chn