Chồng tôi "giúp đỡ" bạn nữ cùng lớp học lái xe, suýt nữa mất một mảnh đất bạc tỷ.
Chồng tôi có tính thương người và dễ tin người. Tôi khuyên anh nên thận trọng hơn khi gặp những người than vãn, vì có thể họ không thực sự khó khăn. Chồng tôi cũng chưa biết lái xe, nên tôi đã khuyên anh học bằng lái để có thể tự lái xe đưa con đi chơi. Sau khi đăng ký lớp học, anh thường kể về những người bạn cùng lớp, đặc biệt là một cô gái tên Trà, nhỏ hơn tôi 2 tuổi, xinh đẹp và giỏi giang nhưng gặp trắc trở trong hôn nhân.
Cô ấy hiện đang một mình nuôi con, học lái xe với hy vọng có bằng và vay tiền mua ô tô để chạy taxi gia đình. Tôi cảm thấy không tin tưởng khi chồng kể về việc anh suýt bán đất để cho bạn cùng lớp mượn tiền mua xe. Hôm qua, tôi bất ngờ phát hiện chồng rao bán mảnh đất gia đình trị giá hơn 1 tỷ mà chúng tôi đã thống nhất để lại cho con trai. Khi hỏi, chồng lúng túng giải thích rằng Trà cần vay tiền mua xe và hứa sẽ trả. Anh đã quyết định bán đất để giúp cô ấy, dù ban đầu anh cũng băn khoăn.
Anh đến chơi và thấy hoàn cảnh khó khăn của Trà nên bị cuốn hút. Tôi tức giận vì anh mượn hàng trăm triệu và ép cô ấy bán đất. May tôi ngăn kịp thời, nếu không chồng tôi có thể đã bán đất. Anh không vui và trách tôi thiếu lòng trắc ẩn. Qua chuyện này, tôi nghi ngờ mối quan hệ giữa chồng và Trà, không biết có nên theo dõi chồng để làm rõ không.


Source: https://afamily.vn/di-hoc-lai-xe-chong-toi-giup-do-ban-nu-cung-lop-den-muc-sap-bay-mat-mot-manh-dat-bac-ty-20240419134813496.chn