Bát bún ốc mẹ vợ mang đến đã cứu vãn cuộc hôn nhân của tôi.
Khi yêu, tôi biết vợ chỉ có 2 chị em và cô ấy muốn sống gần bố mẹ để phụng dưỡng ông bà. Tôi đồng ý mua đất xây nhà gần nhà vợ, không sống chung vì không thích ở rể. Tuy nhiên, không biết có phải vì sống gần bố mẹ mà vợ tôi dần coi thường chồng, lười làm việc nhà, để nhà cửa bừa bộn, không quét dọn cả tuần. Khi tôi nhắc nhở, cô ấy đổ lỗi cho tôi. Tôi đã cố gắng dọn dẹp, nhưng một người dọn một người bày thì chẳng bao giờ sạch sẽ. Vấn đề chăn gối cũng không khả quan hơn. Chúng tôi không tìm được tiếng nói chung.
Vợ tôi thường trốn tránh quan hệ vợ chồng với nhiều lý do như đau bụng, trời lạnh hay buồn ngủ, khiến tôi dần chán nản. Chỉ sau 2 năm cưới, tôi đã cảm thấy không thể sống chung lâu dài. Nhiều lần tôi nghi ngờ đã cưới nhầm và muốn ly hôn để tìm người phù hợp hơn, nhưng chưa biết nói ra sao. Hôm qua, tôi về nhà muộn, thấy vợ không có ở nhà và chỉ nhận được tin nhắn cô ấy đi ăn sinh nhật bạn. Tôi tức giận định bàn chuyện ly hôn, nhưng mẹ vợ đến mang cho tôi bát bún ốc nóng hổi.
Bà nhắc mẹ chú ý cửa để đón tôi về và mang đồ ăn cho tôi. Tôi cảm kích vì bố mẹ vợ quá tốt, trong khi vợ tôi chưa chăm sóc được gì cho họ. Trong bữa ăn, bà kể chuyện bán rau và ông mua gà để nuôi cho tôi biếu nhà nội. Ông bà không nhận tiền giúp đỡ vì còn khỏe mạnh. Tôi lo lắng nếu ly hôn thì ông bà sẽ trông cậy vào ai, khi vợ tôi còn không lo nổi cho bản thân. Sau khi ăn, tôi quyết định tha thứ cho vợ và sẽ dạy dỗ cô ấy để đảm bảo gia đình được ổn định, giúp cô ấy vào đúng vai trò để sớm sinh con cho ông bà, vì tôi coi họ như bố mẹ ruột.


Source: https://afamily.vn/bat-bun-oc-me-vo-mang-cho-da-han-gan-duoc-cuoc-hon-nhan-cua-toi-20231223111519396.chn