Bỏ con 5 tháng cho chồng chăm sóc để đi làm, lòng tôi nặng trĩu nỗi đau.
Tôi mới sinh con được 5 tháng, gia đình đang gặp khó khăn vì chồng tôi lười kiếm tiền. Trước đây, tôi làm nhân viên bán hàng nhưng phải nghỉ việc khi mang bầu 7 tháng do tai nạn. Tôi không có tiền thai sản vì không đóng bảo hiểm, nên kinh tế phụ thuộc hoàn toàn vào chồng. Anh là thợ nhôm sắt, lương không ổn định, có lúc chỉ được 7 triệu. Ban đầu, chồng động viên tôi chăm sóc bản thân, nhưng sau đó anh thường xuyên cáu gắt. Ngay cả khi tôi sinh con phải mổ và chi phí viện phí hơn 10 triệu, anh cũng không ngừng chê bai và so sánh với người khác, khiến tôi rất ức chế.
Bố mẹ tôi cho 5 triệu để tôi trang trải chi phí sau sinh, nhưng chồng không đưa tôi tiền trong tháng đầu vì anh nói đã tiêu hết vào viện phí. Tôi rất bức xúc nhưng chỉ biết chịu đựng vì trong tay chỉ có ít tiền tiết kiệm. Đến tháng thứ 4, khi không thể nhẫn nhịn thêm vì chồng ngày càng chửi mắng, tôi đề nghị đi làm để kiếm tiền, còn anh ở nhà trông con. Chồng thách thức tôi, nên hôm sau tôi xin việc và nhanh chóng có việc tại một xưởng sản xuất ghế sô pha, đồng thời làm giúp việc theo giờ, thêm thu nhập khoảng 2 triệu mỗi tháng.
Tôi đã đi làm được một tháng và nhận lương đầu tiên, nhưng tình hình không ổn. Mỗi lần thấy con khóc vì đói sữa, tôi cảm thấy đau lòng. Tôi đã vắt sữa để ở nhà cho chồng cho con uống, nhưng anh không quen chăm con, đôi khi còn quát mắng bé 5 tháng tuổi. Con ngày càng gầy và tôi thương xót nhưng không biết phải làm gì. Tôi băn khoăn giữa việc ở nhà chăm con hay để chồng trông con, vì anh sẵn sàng nghỉ việc để làm điều đó.
Source: https://afamily.vn/bo-con-5-thang-cho-chong-trong-de-di-lam-toi-dau-xot-tot-cung-20231227094818884.chn