Bố chồng dùng một cái cốc vỡ để hòa giải mâu thuẫn giữa vợ chồng.
Vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ chồng hiền hậu, nên cuộc sống làm dâu của tôi rất thoải mái. Tôi thường được ngủ muộn và không phải lo bữa sáng hay dọn dẹp. Tuy nhiên, chồng tôi lại không trân trọng gia đình, thích nhậu nhẹt và thường xuyên bỏ bê vợ con để đi chơi với bạn bè. Điều này khiến chúng tôi thường cãi nhau, và tôi thường chịu thiệt khi chồng nổi giận. Nhưng hôm qua, tôi đã quyết định thông báo cho chồng về bữa tiệc sinh nhật của con trai để anh ở nhà tổ chức cho con.
Anh đồng ý sẽ mua bánh kem sau khi đi làm, nhưng đến 7 giờ tối vẫn chưa về. Con trai đòi bánh, tôi gọi điện thì anh nói đang nhậu, không về ăn cơm. Cơn giận bùng lên, tôi mắng anh. Khi chồng về, anh tức giận lao vào định đánh tôi, cả hai cãi nhau. Trong lúc nóng giận, tôi tuyên bố sẽ về ngoại và ly hôn. Bố chồng gọi hai vợ chồng lại nói chuyện. Ông bảo chồng tôi đập một cái ly xuống đất, rồi nhặt mảnh vỡ đi dán lại. Chồng tôi không hiểu nhưng vẫn làm theo, bị cứa tay. Bố chồng từ tốn nói rằng hôn nhân như cái ly, đã vỡ thì khó hàn gắn lại như ban đầu, và việc thu dọn tàn cuộc có thể gây tổn thương nặng nề.
Cả gia đình đều đau khổ vì tổn thương trong hôn nhân. Tại sao hai người lại không biết trân trọng điều đẹp đẽ đó? Chồng tôi cúi đầu, nhận sai và hứa sẽ thay đổi. Bố mẹ đã giảng dạy về đạo đức hôn nhân, từ đó chồng tôi ít đi nhậu hơn, nhưng anh vẫn không vui vẻ. Tôi muốn tìm cách giúp anh nhận thức rõ hơn về hôn nhân và thoải mái hơn với gia đình.
Source: https://afamily.vn/vo-chong-cai-va-bo-chong-dung-mot-cai-coc-vo-ma-giai-quyet-em-tham-20221122202425799.chn