Mới cưới một tháng, tôi đã nghĩ đến ly hôn vì những yêu cầu khó chấp nhận từ chồng.
Sau 4 tháng yêu, tôi và Nhân đã tổ chức đám cưới. Ở tuổi 33, tôi mong muốn có gia đình ổn định để phát triển sự nghiệp. Khi biết có thai, tôi thông báo và Nhân đồng ý cưới. Anh nhỏ hơn 5 tuổi, làm văn phòng với lương hơn 8 triệu, nhưng có thời gian phụ giúp tôi bán hàng. Tôi có thu nhập khoảng 42-45 triệu/tháng và thường gửi 10 triệu cho bố mẹ. Khi yêu, Nhân tán dương tôi vì hiếu thảo. Tuy nhiên, chỉ một tháng sau cưới, tôi đã muốn ly hôn vì anh yêu cầu tôi phải chia đều tiền biếu cho bố mẹ hai bên, điều mà tôi thấy không hợp lý. Bố mẹ chồng sống cùng anh trai của Nhân, trong khi tôi sống riêng và đã xây nhà trước khi cưới. Việc tôi biếu nhiều hơn cho bố mẹ mình vì thu nhập cao hơn là điều bình thường.
Tôi không đồng ý với cách tính toán của chồng nhưng vẫn quyết định gửi bố mẹ chồng 2 triệu mỗi tháng và sẵn sàng mua bất kỳ món ăn nào ông bà thích. Dù vậy, chồng tôi lại nổi giận và dọn về nhà bố mẹ anh, cho rằng tôi không hiếu thảo và coi trọng cha mẹ ruột hơn. Tôi cảm thấy bất ngờ và hụt hẫng trước hành động của anh, vì mức lương của anh chỉ bằng 14 so với tôi mà đòi hỏi quá nhiều. Giờ tôi không biết nên ly hôn hay chấp nhận yêu cầu của chồng.
Source: https://afamily.vn/moi-cuoi-mot-thang-toi-da-muon-ly-hon-vi-yeu-cau-vo-ly-cua-chong-20221105133759603.chn